Ấn tượng đẹp từ ngày đầu trong quân ngũ
Tạm biệt quê hương, gia đình, người thân, nôn nao, hồi hộp là tâm trạng chung của 50 thanh niên Bình Ðịnh và 506 thanh niên 2 tỉnh Phú Yên, Gia Lai cùng đầu quân về Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5), đóng quân ở Gia Lai. Vừa mới bước chân vào đơn vị, các chiến sĩ mới đã bắt gặp nhiều hình ảnh đẹp.
Ấn tượng khó quên
Các chiến sĩ mới, có người lần đầu “hành quân xa” bị say xe, chóng mặt, có anh từng ra Bắc vào Nam tìm kế sinh nhai lại tỏ ra phong trần, nói chuyện râm ran… Và khi xe giảm tốc độ rẽ vào cổng đơn vị, tất cả đều bật dậy ngó nghiêng, quan sát. “Ðẹp quá!” - tiếng ai đó khe khẽ thốt lên. Quả thật, doanh trại Tiểu đoàn 3 đẹp từ ngoài vào trong. Vui nhất là thấy nhiều hàng cờ phướn, băng rôn phấp phới chào đón chiến sĩ mới. Những nụ cười, câu chào hỏi cởi mở, thân thiện của đội ngũ cán bộ càng làm cho các chàng tân binh thêm vững dạ khi bước chân vào ngôi nhà mới.
Ðại úy Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Trường Sinh cho biết: “Ðể tạo ấn tượng ban đầu khó quên, đơn vị đã chuẩn bị chu toàn mọi mặt từ trang trí khánh tiết, củng cố nơi ăn ở sinh hoạt, công trình vệ sinh. Vừa xuống xe, chiến sĩ mới được biên chế ngay về các đầu mối, tắm táp xong là ăn bữa cơm nóng sốt. Tuần đầu anh em được cắt tóc gọn ghẽ, hướng dẫn cách xưng hô, chào hỏi, tập hợp đội hình, xếp đặt nội vụ, tham quan nhà truyền thống, học những bài hát múa tập thể, sinh hoạt “Vòng tay đồng đội”, giao lưu văn nghệ, thể thao, tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất… nhằm sớm hòa nhập với môi trường mới”.
Ðối mặt với thử thách đầu tiên là nỗi nhớ nhà, nhớ quê, chiến sĩ mới đã có sự trợ giúp của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”. Thượng úy Phạm Lê Văn - Chính trị viên phó, Tổ trưởng Tổ tư vấn Tiểu đoàn 3, hóm hỉnh: “Với phương châm “Khi tư vấn chúng tôi là chuyên gia, khi trò chuyện chúng tôi là tri kỷ”, các thành viên trong tổ luôn lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ tâm tư cùng chiến sĩ. Ngoài phổ biến quyền lợi, nghĩa vụ, tiêu chuẩn chung, chúng tôi còn chủ động gặp riêng từng đồng chí có gia cảnh đặc biệt khó khăn, số đã có vợ con hoặc cha mẹ đang đau ốm, gặp khúc mắc trong tình cảm riêng tư..., để tư vấn hướng giải quyết, tháo gỡ, tiếp thêm cho chiến sĩ bản lĩnh, nghị lực, niềm tin vượt qua trở ngại, rèn luyện ý chí vươn lên trong cuộc sống. Ðối với quân nhân người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn còn thấp, chúng tôi đã đề xuất với đơn vị có hướng bổ túc kiến thức, giúp anh em xóa đi mặc cảm tự ti, tiếp thu bài học tốt hơn”.
Quyết tâm huấn luyện giỏi
Thâm nhập thực tế ở cả 4 đại đội huấn luyện tân binh của Tiểu đoàn 3, có thể thấy những bước tiến đầu tiên của người chiến sĩ: Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương hơn, gấp nội vụ thẳng thớm hơn, ngủ nghỉ dần đi vào quy chuẩn. Không ít quân nhân đã thuộc tên cán bộ đại đội, trung đội và nhớ mặt, biết gia cảnh các thành viên trong tiểu đội của mình.
Chiến sĩ mới Lê Quốc Tường, ở xã miền núi Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Ðịnh, nhận xét: “Ở đây ăn uống ngon, nơi ở mát mẻ, mọi người vui vẻ, hòa đồng, song chúng tôi vẫn nhớ nhà, nhớ quê. May mà có các hoạt động chính khóa, ngoại khóa rộn ràng giúp mọi người xích lại gần nhau hơn”.
Còn chiến sĩ mới Phạm Quý Thân, cũng ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, cảm nhận: “Trong lễ ra quân huấn luyện, quan sát các anh khóa trước diễu hành hùng dũng, oai phong, tôi vừa khâm phục vừa lo lắng. Chỉ mong sao mình mau tiến bộ được như thế và quyết tâm huấn luyện giỏi”.
Chiến sĩ mới, đảng viên trẻ Nguyễn Trí Mẫn, ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỏ ra rất phấn chấn: “Trước khi lên đường, tôi đã để tâm tìm kiếm thông tin về các đơn vị quân đội, hỏi chuyện những anh em đã xuất ngũ về địa phương. Bây giờ được làm quân nhân của Trung đoàn 1 (còn gọi là Trung đoàn Ba Gia) 3 lần được phong anh hùng, tôi càng sung sướng tự hào, thấy rõ hơn trách nhiệm để tiếp bước các thế hệ đi trước”.
Bằng nỗ lực của bản thân và sự chăm lo của đơn vị, các chiến sĩ mới đang dần vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, hòa “cái tôi” cá thể vào trong “chúng ta”. Ðây chính là điểm xuất phát, hành trang đầu tiên giúp người lính cứng cáp, trưởng thành, vươn lên xứng danh anh “Bộ đội Cụ Hồ”.