Một tên trộm đêm
Rạng sáng 14.4, anh Lê Phạm Đình Luận (24 tuổi, ở KV1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) trên đường về nhà thì phát hiện có một thanh niên lặng lẽ dắt chiếc xe máy đi trong bóng đêm men theo đường ray xe lửa.
Nghi là kẻ gian, anh Luận lại gần thì phát hiện chiếc xe đó của anh Võ Duy Cường (23 tuổi, trú tổ 5, KV1 phường Đống Đa), là hàng xóm của mình, nên tri hô, thăm dò phản ứng đối tượng. Không ngoài dự đoán, tiếng tri hô vừa dứt, người thanh niên nọ vứt chiếc xe bỏ chạy ra đường Trần Hưng Đạo. Anh Luận tiếp tục tri hô và đuổi theo. Cùng lúc, CA phường Đống Đa đang tuần tra gần đó, nghe tri hô đã bao vây, cùng với một người dân địa phương là anh Trần Đức Tuấn (24 tuổi, trú 906 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn) bắt giữ đối tượng.
Qua khai thác bước đầu, đối tượng khai nhận là Nguyễn Tấn Hưng (25 tuổi, ở tổ 3, KV7, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), lúc 0 giờ ngày 14.4 đã lén trèo qua hàng rào nhà anh Võ Duy Cường, dắt trộm chiếc xe Yamaha Sirius, biển số 77L1- 34433.
Ngoài vụ việc trên, Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn đã điều tra làm rõ, trước đó, lúc 0 giờ ngày 12.4, Hưng lén vào nhà anh Bạch Xuân Thành ở KV6, phường Hải Cảng dắt trộm chiếc xe máy biển số 77L1-02316 đem bán cho Lê Tuấn Chương ở KV 9, phường Nhơn Bình với giá 300 ngàn đồng.
Chiều 14.4, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Tấn Hưng đồng thời bắt tạm giam đối tượng để phục vụ điều tra mở rộng vụ án.
HỒNG NGỌC