Đi lên từ trang trại VACR
Năm 1997, xuất ngũ trở về quê hương, anh Phạm Anh Thạch, ở thôn Vĩnh Long, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, khởi nghiệp phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng, rừng (VACR) trên diện tích 2 ha đồi Vôi (giáp gianh với xã Cát Lâm). Anh được xem là một trong những người tiên phong ở Cát Hanh làm kinh tế trên vùng đất cằn cỗi, hoang hóa.
Theo anh Thạch, nguyên thủy đồi Vôi là rừng gai, đất bạc màu, anh xin chính quyền phủ xanh đồi núi trọc nên chính quyền ủng hộ ngay. Vốn cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, anh tận dụng vùng đồi cao trồng keo lai, bạch đàn, vùng thấp là khu vực nuôi gia súc, gia cầm, vùng trũng trồng lúa nước, hoa màu, ao thả cá. Anh còn khai hoang, vỡ hóa, mua thêm đất mở rộng trang trại để trồng rừng… Đất không phụ công người, sau bao vất vả, khó khăn với sự quyết tâm, nỗ lực, trang trại đã mang về cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định. Riêng cây keo lai, từ năm 2011 đến 2013, anh đã thu được gần 300 triệu đồng.
Đi lên từ hai bàn tay trắng, giờ đây trang trại anh Thạch có hơn 20 ha keo lai lớn nhỏ, 5 ha trồng hoa màu, trong đó có hơn 100 gốc xoài cát Hòa Lộc đang thời kỳ ra quả; đàn gà, vịt hơn 400 con; ước tính trang trại có giá gần 2 tỉ đồng. Ngoài ra, hằng năm, anh Thạch còn thuê 2.000 m2 đất trồng dưa hấu, 2.500 m2 đất trồng mì, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động ở địa phương. Với những thành tích đạt được, năm 2012, anh Thạch được Hội Nông dân tỉnh xét tặng danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.
MINH KHOA