Lời mẹ muốn nói
Tí Nị yêu thương, mới đó mà con đã gần 4 tuổi. Thứ gì con cũng nhanh biết so với các bạn cùng trang lứa. Con nói, hát cả ngày không biết mỏi khiến nhà mình lúc nào cũng rôm rả. Mẹ vui lắm vì lúc mới sinh con ra ai cũng bảo nét mặt con giống ba, còn làn da trắng giống mẹ. Nhưng sao cái mũi tịt của con không giống ai hết trơn vậy nè? Rồi càng ngày con càng thay đổi, không giống ai ở phía nội hay phía ngoại, môi trên ngày càng nhu ra khiến bố con cứ nói “miệng cao hơn mũi”.
Con càng lớn càng cá tính, biết nhìn mặt từng người mà có thái độ, hành động khác nhau. Bố mẹ, bà ngoại, dì bốn thì nghiêm khắc với con nên con biết sợ, không dám giỡn mặt. Còn với ông ngoại, bà nội, dì năm thì cứ chìu theo ý của con, cứ để con giỡn bằng cách đánh vào mặt thoải mái, nên mỗi khi con không vừa ý điều gì, con lại lăn ra ăn vạ. Mẹ biết rằng ai cũng yêu thương con nhưng dung túng những hành động như vậy là bày cho con hư, sau này bố mẹ sẽ rất khó dạy con.
Nhưng con có những điều đáng yêu không thể tả. Như thấy mẹ lấy lọ thuốc ho là con tự giác nằm ngả đầu lên chân mẹ để mẹ cho uống “nước ngọt”, hay mỗi khi bị bố mẹ mắng, con biết lỗi của mình nên lại ôm lấy bố mẹ hôn lấy hôn để. Mỗi sáng thức dậy con gọi “bố”, “mẹ” rồi hôn bố mẹ tíu tít. Ti vi có chương trình ca nhạc là con nhảy múa đến toát mồ hôi. Con rất thích mọi người hôn vào nách, vào cổ, vào bụng mình, mỗi lần như thế con cười nắc nẻ, cười như chưa bao giờ được cười. Ai giả đò đau chỗ nào đó trên cơ thể là con lăng xăng đi lấy dầu gió thoa lên chỗ đau đó và còn hôn cho mau bớt đau nữa chứ! Vậy mà ai không thương được?
Mọi người thương con nhiều nhưng con phải ngoan và nghe lời, nếu không là mọi người buồn lắm đó, Tí Nị! Con là đứa cháu đầu tiên của ông bà ngoại nên con được ưu ái lắm, có gì ngon ai cũng để dành cho con cả. Các dì trước kia ham chơi là thế vậy mà giờ đây cứ được nghỉ phép là lo về thăm con, giành chơi với con. Con có thấy hạnh phúc không khi lúc nào bên con cũng có người để chơi?
Mẹ mong con sẽ là đứa con ngoan để làm gương cho em con nữa chứ. Mẹ còn nhiều điều muốn nói với con lắm, nhưng chờ con lớn tí nữa đã rồi mẹ sẽ thủ thỉ, tâm sự với con hàng ngày nha, Tí Nị mũi tịt của mẹ!
PHẠM THỊ TRANG