Champions League: Mơ về chung kết El Clasico
Đã không xảy ra “nội chiến” ở bán kết sau buổi lễ bốc thăm diễn ra hồi 17h00 chiều qua ở Nyon (Thụy Sỹ). Nghĩa là, người Tây Ban Nha nói riêng và người yêu bóng đá trên khắp hành tinh nói chung có quyền mơ về một trận chung kết El Clasico.
Mọi con mắt đổ dồn về Nyon chiều qua để chứng kiến lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League. Có lẽ không ít người Tây Ban Nha lúc đó đã nín thở chờ đợi, hồi hộp đếm từng giây khi tiền đạo lừng danh một thời Ruud van Nistelrooy chậm rãi mở từng lá phiếu bốc thăm. Để rồi sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm, khi 2 đại diện ưu tú nhất của xứ sở Bò tót là Barca và Real Madrid không phải đụng nhau.
Đã không xảy ra một tấn bi kịch với người Tây Ban Nha như ở Champions League 2010/11. El Clasico không xuất hiện sớm tại giải năm nay, để các CĐV xứ Bò tót phải một lần nữa đau lòng trước cảnh “nồi da xáo thịt”. Đến giờ, dù 2 năm đã qua, nhưng không ít người vẫn còn hậm hực, dù Barca sau đó đã vô địch sau chiến thắng 3-1 trước M.U ở trận chung kết tại Wembley. Họ cho rằng, kịch bản hoàn hảo là El Clasico diễn ra ở trận chiến cuối cùng năm đó. Kình địch của Barca ở bán kết năm nay là Bayern Munich. Còn Real Madrid sẽ gặp Dortmund. Tất nhiên, chẳng thể nói trước điều gì trong bóng đá, đặc biệt khi đối thủ của người Tây Ban Nha lại là những người Đức vốn có tinh thần thi đấu được cả thế giới ngưỡng mộ, trong đó Bayern Munich đang cho thấy họ cũng là một ƯCV sáng giá cho chức vô địch. Nhưng chẳng ai cấm được những người yêu bóng đá xứ sở Bò tót mơ mộng, khi mà ngay cả các nhà cái châu Âu cũng lần lượt xếp Barca và Real Madrid có nhiều cơ hội đăng quang nhất ở Wembley vào ngày 25.5 tới.
Không phải chưa từng có một trận chung kết C1/Champions League hoàn toàn là “nội bộ” của người Tây Ban Nha. Mùa giải 1999/00 đã từng diễn ra màn tranh tài trong trận chiến cuối cùng giữa Real Madrid và Valencia để rồi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã giành chức vô địch (ngoài ra, từng có 2 trận chung kết Champions League/Cúp C1 nội bộ khác giữa Milan-Juve mùa bóng 2002/03 và M.U-Chelsea mùa bóng 2007/08). Nhưng với những người yêu bóng đá xứ sở Bò tót, họ muốn được lần đầu tiên trong đời xem El Clasico ở chung kết Champions League.
Không phải Barca và Real Madrid chưa từng đụng nhau ở Champions League/Cúp C1. Thậm chí, họ đã có 4 mùa giải “huynh đệ tương tàn” ở giải đấu danh giá này. Đó là ở các mùa bóng 1959/60, 1960/61, 2001/02 và 2010/11. Trong đó, chỉ có cuộc đối đầu ở mùa giải 1960/61 là không phải ở bán kết (gặp nhau ở vòng 1). Nhưng El Clasico vốn được coi như một sản phẩm văn hóa đặc trưng của xứ sở Bò tót thì chưa một lần vinh dự được diễn ra ở chung kết. Với người Tây Ban Nha, đó là một nỗi đau, đặc biệt khi Tây Ban Nha đang là quốc gia sở hữu nhiều chức vô địch Champions League/Cúp C1 nhất (13 lần). 2 năm trước, người Tây Ban Nha đã vỡ mộng về một trận chung kết Champions League ở Wembley giữa Barca và Real. Nhưng điều đó không có nghĩa là lịch sử sẽ lặp lại. Giờ thì CĐV của xứ sở Bò tót có quyền mơ. Và có lẽ, đây cũng là giấc mơ cháy bỏng nhất của rất nhiều người đã trót nặng lòng với trái bóng tròn trên khắp hành tinh: Sẽ không gì tuyệt vời hơn khi được thấy HLV Mourinho cầm quân ở Champions League, trong một trận chiến knock-out với đại địch Barca; càng không gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa 2 ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới hiện nay: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo!
. Theo Bongdaplus