Mẹ già nuôi con tật nguyền
Bà Nguyễn Thị Minh (SN 1940, ở xóm 5, thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn), chồng đã qua đời hơn 40 năm nay, một mình nuôi 3 người con.
Không may cho bà, người con út là Nguyễn Văn Dũng (41 tuổi) bị dị tật bẩm sinh; tay chân co quắp, không nói năng, đi lại được, chỉ ngồi một chỗ. Hai người con lớn của bà đã lập gia đình, ở riêng nhưng gia cảnh cũng khó khăn nên không giúp gì được cho mẹ và em. Bà Minh vừa lao động kiếm sống, vừa chăm sóc Dũng; bản thân bà do già yếu lại bị bệnh thần kinh tọa nên đi lại cũng khó khăn. Cuộc sống mẹ con bà phải nhờ đến sự cứu tế của địa phương và sự đùm bọc của bà con xóm giềng, sự thiếu đói luôn thường trực đối với gia đình bà.
Minh Hoàng
Hoàn cảnh của gia đình bà Minh rất khó khăn, đang rất cần sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện và bạn đọc xin gởi về địa chỉ bà Minh; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại số 056 3813573.