Quy Nhơn: Nhiều “điểm đen” trên tuyến quốc lộ chậm khắc phục
Trong cuộc họp trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo ATGT quý I.2014 do UBND tỉnh tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn nêu thực trạng một số “điểm đen” chậm được khắc phục, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cụ thể là các “điểm đen” trên tuyến QL1D đoạn Quy Nhơn - Sông Cầu và QL1A đoạn qua phường Bùi Thị Xuân.
Ông Dũng nói: “Cách đây vài ngày, tôi đã chứng kiến một chiếc xe tải chở xi măng đang lưu thông trên QL1D vì cua quá đà, bánh xe mắc kẹt vào rãnh thoát nước ngay dưới chân núi. Tuy không xảy ra thương vong nhưng gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện cũng như người đi đường”. Năm 2013, đã từng xảy ra tình trạng xe ô tô mắc kẹt tại rãnh thoát nước này.
Thêm vào đó, sóng trâu xuất hiện trên QL1A đoạn qua phường Bùi Thị Xuân đã hàng năm nay, chính quyền địa phương rất nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng xử lý, nhưng cho đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, tuyến QL19 (đoạn từ đường Đào Tấn đi lên huyện Tuy Phước) hẹp trong khi lưu lượng người, xe lưu thông đông đúc, rất dễ xảy ra tai nạn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn đã xảy ra 24 vụ TNGT, làm chết 13 người, bị thương 19 người; so với cùng kỳ năm 2013, giảm 37 vụ TNGT, giảm 29 người bị thương, nhưng lại tăng 3 người chết. Thời gian qua, TP Quy Nhơn đã trích ngân sách để duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp các tuyến đường do địa phương quản lý, tuy nhiên đối với tuyến quốc lộ đoạn qua địa bàn thành phố thì không thuộc quyền quản lý của địa phương.
Vì vậy, ông Dũng nêu kiến nghị: “Để góp phần giảm thiểu TNGT trong thời gian tới, đề nghị tỉnh và các cơ quan chức năng cần nhanh chóng khắc phục các điểm đen về giao thông trên các tuyến quốc lộ đoạn qua địa bàn TP Quy Nhơn”.
THU HÀ
Cháu tên là Tèo, nhà cháu ở gần chợ Dinh. Cháu thấy khúc cua ngay chợ Dinh cũ rất nguy hiểm cả buổi tối lẫn ban ngày. trong khi tạp hóa bên đường thì dàn ngang hàng ra lòng đường để bán, Ngoài ra các bản quảng cáo cũng đem dàn ra đường. Đoạn đường này rất đông người đi hướng thành phố về buổi sáng và nườm nượp Người hướng Tuy Phước vào buổi chiều. Cháu thấy Các Bác phường Nhơn Bình làm chẳng có trách nhiệm gì cả. Các Bác đi biển Xanh họp hành ở Huyện chắc lên xuống cũng biết!
Cháu tên là Huy năm nay 22t. cháu có 1 cái thắc mắc ở đường Xuân Diệu.cháu có người bạn gái ở dưới cảng. quen đã 4 năm nay, và cháu thường xuyên đi về đường đó. tính tới thời điểm đầu năm tới giờ thì cháu đã bị té 4 phát. Lý do là vì chiều lại những người tập thể dục hay đá banh trên lề. Đang đi thì cứ bị trái bánh văng ra ngoài đường, va vào mặt, vào người khác. có lần đứng lại nói mấy thằng đó thì bị nó phe hình xăm ra đòi đánh. Còn chiều tối thì 2 bên đường mở quán nhậu, mấy ông say xỉn ra đứng giữa đường, đi xìu xìu ển ển. thấy mấy chú quy tắt làm việc không có trách nhiệm gì cả. Cháu còn nhỏ, chỉ muốn hỏi chút xíu đó thôi. Tại nhiều lần đi về đường đó mà đi nhanh dễ bị té. còn đi chậm thì dễ bị ăn cái banh vô mặc. chìu chìu máy chú cứ suống ngồi đó tầm 1 tiếng thôi sẽ thấy.