Bộ CHQS tỉnh Bình Định và Bộ CHQS tỉnh Chămpasăc (Lào):
Vun đắp tình hữu nghị, gắn bó keo sơn Việt - Lào
Thời gian qua, nhiều đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Bình Định sang tỉnh Chămpasắc (CHDCND Lào) thăm và giúp đỡ Bộ CHQS tỉnh, tặng quà cho người nghèo, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai đơn vị, hai tỉnh Bình Định - Chămpasắc nói riêng và hai nước Việt - Lào nói chung.
Mới đây nhất, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, từ ngày 8 đến 10.4.2014, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đại tá Cao Thứ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, dẫn đầu sang thăm, tặng quà và khám chữa bệnh tại tỉnh Chămpasắc.
Sau khi thăm và làm việc với Bộ CHQS tỉnh Chămpasắc, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 480 người dân tại hai bản LoaNga và ThaHi của huyện Mường Mun, tỉnh Chămpasắc. Ngoài ra, đoàn còn tư vấn cho người dân để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các bệnh như sốt rét, bệnh ngoài da, viêm khớp và các bệnh ở trẻ em; hướng dẫn nhân dân biết cách vệ sinh môi trường nơi cư trú, thực hiện ăn chín uống sôi nhằm đẩy lùi các dịch bệnh. Đoàn công tác cũng trao tặng 426 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các gia đình là hộ nghèo và học sinh nghèo học giỏi.
Huyện Mường Mun có 6 cụm bản nằm ở Đông Nam của tỉnh Chămpasắc, cuộc sống người dân nơi đây đặc biệt khó khăn. Khi đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bình Định vừa đến huyện Mường Mun, ông Xin Va Vẵn, Phó Chủ tịch huyện Mương Mun đón đoàn trong niềm vui: “Nghe tin đoàn cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Bình Định sang thăm và khám bệnh, tặng quà cho người dân của huyện, bà con vui lắm, vui như đón người thân từ xa về vậy, nên hôm nay, bà con ngủ dậy rất sớm để đón bộ đội Việt Nam sang”.
Trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị như người một nhà, không để bà con chờ lâu, đoàn cán bộ y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh Bình Định khẩn trương khám bệnh cho bà con và tặng những phần quà gồm gạo, hạt nêm, nước mắm và các nhu yếu phẩm khác. Nhận những món quà thiết thực với cuộc sống, người dân nơi đây ai cũng phấn khởi, bởi nó chứa đựng trong đó đầy ắp tình cảm của bộ đội Việt Nam nói chung, cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bình Định nói riêng đối với nhân dân huyện Mường Mun, góp phần giúp các gia đình chính sách, gia đình khó khăn đón tết cổ truyền thêm ấm cúng.
Sau khi cùng đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bình Định phát quà cho người dân Mường Mun, ông Xin Va Vẵn xúc động nói: “Tình cảm của bộ đội Việt Nam đối với chúng tôi, chúng tôi không bao giờ quên. Trong chiến tranh, bộ đội tình nguyện Việt Nam sẵn sàng hy sinh để cứu lấy đất nước chúng tôi. Tết này các anh không quản đường xa, đến đây trao tận tay những món quà ý nghĩa, bà con chúng tôi vui mừng khôn xiết”.
Còn ông Keo Đavon Khom Mani, trưởng cụm bản LoNga, huyện Mường Mun, cho hay: “Người dân nơi đây ai cũng biết thuốc của Việt Nam tốt lắm, thầy thuốc bộ đội vừa giỏi, vừa tận tình nên dân làng ai nấy cũng mong được bộ đội Việt Nam khám và phát thuốc”.
Trung úy, bác sĩ Trịnh Văn Hoan (Bộ CHQS tỉnh Bình Định), chia sẻ: Do bất đồng ngôn ngữ, mọi việc phải nhờ thông dịch viên, mà thời gian có hạn nên khi hướng dẫn người dân cách sử dụng thuốc chữa bệnh, tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi nỗ lực hết mình để giải quyết công việc hiệu quả, tạo sự an tâm, tin tưởng cho bà con”.
Kết thúc chuyến thăm, tặng quà cho người dân ở tỉnh Chămpasắc trở về, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bình Định thêm một lần nữa để lại những hình ảnh tốt đẹp về bộ đội Việt Nam cho người dân nơi đây.
MAN ĐỨC DŨNG