Câu chuyện facebook và phiên tòa có mặt nhiều học sinh
Sáng 17.4, Tòa án tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra vào một buổi chiều giữa tháng 9.2013 tại vùng quê nghèo thuộc huyện Phù Cát. Ngoài bị cáo Bùi Quang Hân (SN 1997, ở thôn Đại Hữu, xã Cát Nhơn, khi phạm tội đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hữu Quang, Phù Cát) có mặt tại phiên tòa còn có nhiều học sinh được Tòa án triệu tập với tư cách là người liên quan.
Không chỉ Bùi Quang Hân sợ hãi, các cô cậu học trò còn lại cũng cùng chung tâm trạng với bị cáo. Dáng ngồi co ro, ánh nhìn ngơ ngác, giọng nói ngập ngừng, đứt quảng đã nói lên điều đó. Mà cũng phải thôi, ngay cả những người có tuổi, từng trải cũng khó giữ được bình tĩnh khi được triệu tập đến công đường huống chi những cô bé, cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành, dẫu trước đó họ có côn đồ, hung hăng đến mấy.
Vụ giết người bắt đầu từ facebook với những câu chuyện được “post” lên mạng của nhóm học sinh đang có mặt tại phiên tòa này. Cụ thể, Phạm Ngọc Vương (SN 1997, học sinh lớp 11A6 Trường THPT Nguyễn Hữu Quang, Phù Cát, nạn nhân trong vụ án) sau khi biết Nguyễn Thị Thanh Xuân, học sinh lớp 10A5, lên mạng nói xấu cô bạn học của mình nên có ý định dằn mặt. Cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh xác định, sáng 19.9, Vương đến lớp kêu Xuân ra ngoài hành lang nói chuyện và hăm dọa đánh Xuân. Lương Xuân Tình là bạn học của Xuân thấy vậy nên đến nói với Vương con trai không được bắt nạt con gái, từ đó giữa Tình và Vương xảy ra mâu thuẫn, thách đố nhau nhưng được bạn bè can ngăn nên chưa xảy ra ẩu đả.
Trưa hôm đó, sau khi tan trường, Lương Xuân Tình kể lại câu chuyện xảy ra buổi sáng cho nhóm bạn gồm Bùi Quang Hân, Nguyễn Văn Hưng, Mai Thanh Dũng, Đào Lại Trà, Thái Trà Vinh, Bùi Xuân Toàn (học sinh Trường THPT Phù Cát 3) và Nguyễn Đình Quốc (học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Quang) nghe và nhờ họ can ngăn nếu bị Phạm Ngọc Vương chặn đánh. Bùi Quang Hân nghe xong nói: “Thằng Vương mà sợ gì, có mấy thằng tao đi cùng mà mầy sợ sao?”. Cả nhóm không ai nói gì thêm, tất cả cùng đi về.
Đến 17 giờ cùng ngày, Lương Xuân Tình và những người bạn trên học xong vào quán gần Trường THPT Phù Cát 3 uống nước mía, sau đó cùng nhau đi về. Nguyễn Văn Hưng cỡi xe đạp chở Lương Xuân Tình đi trước, những người còn lại đi xe đạp phía sau. Khi nhóm Tình vừa đi được khoảng 10 mét thì Phạm Ngọc Vương chạy bộ đuổi theo đánh Tình và 2 bên ẩu đả nhau. Hưng thấy vậy dừng xe đạp vào can ngăn và sau đó xảy ra đánh nhau với Vương. Bùi Quang Hân xông vào bênh vực Hưng đánh lại Vương làm Vương bỏ chạy. Sau khi Vương chạy khỏi, Bùi Quang Hân lấy dao bấm từ trong cặp bỏ vào túi áo khoác rồi cùng cả nhóm tiếp tục đi về
Phạm Ngọc Vương sau khi bỏ chạy đã gọi điện báo cho Nguyễn Hồng Quang (học sinh lớp 11A10 trường THPT Phù Cát 3) biết vừa bị nhóm Tình đánh và rủ Quang đi đánh lại. Quang đồng ý cỡi xe đạp đuổi theo, khi đến gần Tình, Quang hăm dọa: “Mầy nhỏ mà láo, chơi với mấy thằng Cát Hưng (học sinh xã Cát Hưng), lên đây biết tay tao” rồi vượt lên đi trước. Trên đường đi, Quang gặp và rủ Hà Văn Tâm (học lớp 12A2 cùng trường) đánh Lương Xuân Tình. Khi đến địa phận thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn, Quang và Tâm chặn Tình lại để đánh. Bùi Xuân Toàn, Nguyễn Văn Hưng và Bùi Quang Hân can ngăn không cho 2 bên đánh nhau. Cùng lúc đó Phạm Ngọc Vương dừng xe đạp và chạy đến, Nguyễn Văn Hưng nghĩ là Vương hùa với Quang đánh Tình nên chặn đánh Vương. Trong lúc Hưng và Vương đánh nhau bằng tay thì Bùi Quang Hân lấy dao bấm trong túi áo khoác rồi xông đến đâm Vương. Bị nhát dao của Hân đâm trúng ngực trái Vương bỏ chạy một đoạn rồi ngất xỉu. Nguyễn Hồng Quang cùng bà con địa phương đưa Vương đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, đến tối cùng ngày nạn nhân đã chết.
Chủ tọa phiên tòa là nữ thẩm phán từng trải, có nhiều kinh nghiệm, đã từng xét xử nhiều vụ án hình sự tính chất, hậu quả nghiêm trọng với phán quyết công minh được dư luận đồng tình. Trong phiên tòa này, nữ thẩm phán chủ tọa không chỉ đi sâu, làm rõ hành vi phạm tội trên mà còn chú ý nguyên nhân sâu xa của vụ án. Qua phần xét hỏi, Hội đồng xét xử đã cho mọi người nhất là số học sinh có mặt tại tòa thấy những hiện tượng tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều và thường xuyên trên facebook đã làm cho không ít học sinh đố kị, thù hằn, từ đó dẫn đến việc tụ tập thành nhóm làm những việc nông nổi. Cùng với nhận xét, đánh giá về những nguyên nhân tiêu cực chủ yếu dẫn đến xảy ra vụ án và tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Hân mức án 10 năm tù Hội đồng xét xử mong muốn bị cáo sớm học tập sửa chữa lỗi lầm để làm người lương thiện sau này và cũng thông qua đó để răn đe giáo dục những thiếu niên hãy sử dụng facebook để kết nối những điều tốt đẹp, không lợi dụng trang mạng xã hội này để làm điều bồng bột đến khi hối hận thì đã muộn.
Mai Linh Giang
viết báo ghi cái tiêu đề như thế giống như kiểu đổ thừa fb gây ra vụ này à?