Một học sinh suốt 12 năm sống nhờ trợ thở
Chị Võ Thị Mai (SN 1979, ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ), chồng là Nguyễn Công Phú, bị tai biến chết năm 2007, để lại cho chị 2 con nhỏ (8 tuổi và 3 tuổi), thuộc hộ nghèo.
Chị Mai làm thuê làm mướn đủ việc để nuôi 2 con khôn lớn, ăn học. Nhưng không may, cách đây 12 năm, con gái của chị là cháu Nguyễn Thị Hạnh (SN 1999), lúc đang học lớp 1, bị xe máy tông tổn thương nặng ở não và vùng ngực hầu; cháu được cấp cứu điều trị tại BVĐK tỉnh và được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM. Cháu Hạnh phải mở khí quản đặt ống kim loại để thở và từ đó cháu không nói ra tiếng, cho đến nay đã trên 12 năm. Nhưng cháu vẫn gắng học chữ, hiện nay đang học lớp 8; tại lớp, cháu ngồi học nhưng không nói được, chỉ nghe thầy cô giảng, rồi trả bài tập trên giấy.
Chị Mai quá nghèo không có tiền để đưa cháu Hạnh vào bệnh viện phẫu thuật thông đường thở, khôi phục tiếng nói cho con.
TRANG XUÂN CHI
Phải bỏ học vì ung thư vùng chân
Gia đình anh Lê Đức Đạt (SN 1972) và chị Võ Thị Minh Tâm (SN 1975, xóm Phụng Hóa, thôn Phụng Du II, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn), có 4 con còn nhỏ, thuộc hộ nghèo. Không may, con thứ hai của anh chị là Lê Đức Duy (SN 2001, học lớp 7A2 Trường THCS Đào Duy Từ) bị đau ở chân trái, đi khập khểnh. Khám ở nhiều bệnh viện và cuối cùng chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TP HCM, các bác sĩ chẩn đoán cháu Duy bị ung thư phần mềm đùi trái lan rộng ra vùng mông; cháu Duy đã trải qua 6 lần hóa trị và nằm viện hơn 7 tháng nay.
Hiện gia đình anh Đạt nợ nần chồng chất, không tìm đâu ra tiền tiếp tục hóa trị cho con.
M.C
Hoàn cảnh của gia đình chị Mai và anh Đạt rất khó khăn, họ đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện và bạn đọc xin gởi về địa chỉ chị Mai (ĐT: 01677355467) và anh Đạt; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại số 056 3813573.