Nâng bước cho em
Gần 1 năm qua, Đội Công tác xã hội chi đoàn thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (gọi tắt là Đội CTXH) đã tự nguyện đóng góp và vận động quyên góp sách vở, quần áo cùng gần 10 triệu đồng để giúp đỡ cho gia đình một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong một lần đi thăm và tặng quà cho các em nhỏ lớp mẫu giáo thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, Đội CTXH được cô giáo Nguyễn Thị Thuyền kể về trường hợp em Lê Thị Hạnh, 5 tuổi, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Rằng Hạnh vẫn thường phải phải nhịn đói đi học, em cũng chỉ có duy nhất 1 bộ quần áo. Gia đình Hạnh thuộc hộ nghèo, ba mất sớm, mẹ đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. 4 chị em của Hạnh sống nhờ tại khu bếp của ông bà nội ở thôn Mỹ Đức. Ông nội của em Hạnh bị tai biến, liệt nửa người. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào sào ruộng nhỏ. Hạnh có anh trai là Lê Văn Hải, học lớp 7 Trường THPT Võ Giữ, chị gái là Lê Thị Hậu, học lớp 3 Trường Tiểu học Ân Mỹ và em trai Lê Văn Huy, 3 tuổi, ở nhà với bà nội.
Thương cảm trước hoàn cảnh ngặt nghèo của các em nhỏ, cứ mỗi tháng, Đội CTXH lại đi vận động, kêu gọi và tự nguyện đóng góp chút ít rồi chở nhau đến nhà em Hạnh thăm nom. Mỗi lần đến chơi, các thành viên của Đội phụ quét dọn sân vườn, lượm củi, sửa chân bàn gãy, giặt giũ và trò chuyện, hỏi thăm mọi người trong gia đình. Bạn Lưu Quốc Trí, Đội trưởng Đội CTXH, kể: “Căn nhà của em Hạnh đã quá cũ nát, mái tôn dột khá nặng. Những ngày mưa, mấy anh em Hạnh phải ôm sách vở, mặc áo mưa để ngủ. Có ngày còn gạo, cả nhà ăn được 2 bữa cơm, lúc hết thì bà nội chạy vạy mượn hàng xóm được ít nhiều nên chỉ ăn 1 bữa. Dù bữa đói, bữa no, các anh chị của Hạnh rất thích đi học”.
Đầu tháng 4, nghe tin anh trai của Hạnh bị điện giật, té ngã và anh em nhà Hạnh thường xuyên bị điện giật vì hệ thống điện gia đình quá cũ nát, 15 bạn trẻ của Đội đã rủ nhau đem theo các dụng cụ và các thiết bị điện đến sửa chữa, thay mới hệ thống dây điện, lắp thêm một số bóng điện, thay thế các bóng điện cũ bằng bóng đèn tiết kiệm điện, thay thế bảng điện đã cũ.... cho gia đình em.
Ông Lê Văn Sự, ông nội của em Hạnh, vui mừng tâm sự: “Từ ngày có nhóm bạn trẻ này, gia đình tôi được giúp đỡ rất nhiều. Các cháu của tôi cũng có thêm anh chị trò chuyện, hỏi bài vở. Các cháu thanh niên đã giúp đỡ gia đình gần 10 triệu đồng, 20 bộ quần áo”.
Theo bạn Lưu Quốc Trí, nhóm đã vận động Doanh nghiệp Điện cơ Nghiêm ở huyện Hoài Ân và một nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh giúp đỡ cho gia đình em Hạnh. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình em còn nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay của các bạn trẻ, các nhóm tình nguyện khắp mọi nơi.
HỒNG PHÚC