Nạn trộm cắp tại BVĐK tỉnh:
Người dân tự phòng, được không?
Chỉ cần sơ sẩy, thiếu cảnh giác hoặc cả tin, nhiều bệnh nhân hoặc người nhà đi nuôi bệnh nhân tại BVĐK tỉnh lâm vào tình cảnh “nghèo còn gặp eo” khi tiền bạc, tư trang đã bị kẻ gian lấy cắp.
Người ngay nơm nớp sợ kẻ gian
Tuần trước, khi đưa con vào điều trị bệnh sốt xuất huyết tại BVĐK tỉnh, anh Nguyễn Văn Tình, 45 tuổi, ở huyện Phù Mỹ, đã lên facebook than thở với bạn bè: “Vừa chăm con vừa nơm nớp sợ kẻ gian ra tay. Đêm nào nhân viên y tế cũng dặn đi ngủ phải đóng kín cửa sổ và chốt chặt cửa chính. Làm vậy thì nóng ngủ không được, còn không sẽ bị mất tiền. Biết làm sao đây?”. Thời gian ở đây, anh Tình còn nghe kể về trường hợp một phụ nữ ở quê vào chăm chồng ốm ở một khoa khác vừa bị kẻ gian lấy cắp mấy chỉ vàng bọc trong người. Một bà mẹ khác thì bị kẻ trộm rạch túi lấy hết số tiền lương mà người con trai đưa để đi chữa bệnh.
Khoa Nhi, BVĐK tỉnh là một trong những nơi được kẻ gian “nhòm ngó”.
Còn sáng 4.4, chị Nguyễn Thị Hay (SN 1972, ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát) đến BVĐK tỉnh khám bệnh, mặc dù đã đề phòng kẻ gian, nhưng chị vẫn bị mất cắp 1,2 triệu đồng lúc nào không hay. Trước đó 1 tháng, cũng tại Bệnh viện này, chị Hay cũng bị kẻ gian lấy mất chiếc ví để trong túi xách, gồm: 2,4 triệu đồng, CMND, giấy đăng ký xe mô tô. Một bác sĩ làm việc tại đây, nói: “Chúng tôi dán bảng thông báo khắp nơi, dặn dò người nhà, bệnh nhân cẩn thận đề phòng, nhưng mất vẫn mất”. Thậm chí, đã xảy ra tình trạng giả dạng y tá, bác sĩ hoặc mạo nhận quen biết người trong bệnh viện, gợi ý người nhà bệnh nhân đưa tiền để được “gửi gắm” cho nhanh. Một số người nhẹ dạ cả tin đã bị mắc bẫy.
Do Bệnh viện hoạt động 24/24 giờ, lưu lượng người vào ra khám, chữa bệnh, thăm nuôi lại rất đông, khoảng 5.000-6.000 người/ngày, nên rất dễ bị kẻ gian lợi dụng, trà trộn vào. Ông Phan Văn Ngọc, Phó trưởng phòng Hành chính quản trị BVĐK tỉnh, phụ trách mảng bảo vệ, ANTT, cho biết: “Dù hàng tháng Bệnh viện tổ chức họp hội đồng bệnh nhân, chú trọng phổ biến về tình hình ANTT trong bệnh viện để người nhà, bệnh nhân cảnh giác; các khoa, phòng thì phổ biến hàng tuần, rồi dán các bảng thông báo đề phòng trộm cắp… nhưng chúng tôi vẫn không thể giải quyết triệt để được. Từ đầu năm 2013 đến nay, Bệnh viện ghi nhận 5-6 trường hợp bị mất cắp từ các khoa, phòng báo lên. Đội bảo vệ trật tự của Bệnh viện cũng đã phát hiện, bắt giao cho CA phường Trần Phú 3 đối tượng móc túi”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, phần lớn trường hợp bị mất cắp là do chủ quan, lơ là thiếu cảnh giác, đặc biệt ở những khoa phòng có bệnh nhân nặng. Có trường hợp người nhà bệnh nhân nằm tạm trên ghế đá, giường xếp mệt quá rồi thiếp đi trong khi điện thoại chưa kịp cất, túi xách để gối đầu, đã bị kẻ gian lấy trộm hoặc rạch túi xách. Hoặc, bệnh nhân mở điện thoại nằm nghe nhạc trong phòng bệnh rồi ngủ quên cũng bị lấy mất…
Ồng Ngọc nhận xét thêm: “Lâu nay, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với CA phường Trần Phú, khi điện báo là họ có mặt ngay, song lực lượng tại chỗ phải xử lý trước một bước. Bệnh viện có 41 khoa, phòng, Đội bảo vệ chỉ có 17 người, lại phân công trực 3 ca/ngày, luân phiên tuần tra kiểm soát đều khắp tại các khoa, phòng, nên không thể bao quát hết được. Song, đáng ngại nhất là tâm lý người ngay sợ kẻ gian của người dân, dù biết kẻ lạ mặt có những biểu hiện bất thường, khả nghi cũng không dám báo bảo vệ vì sợ trả thù. Nếu như người nào cũng nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng phối hợp với bảo vệ, CA, sẽ hạn chế được tình trạng này”.
Còn anh Nguyễn Văn Tình thì ý kiến: “Đêm nào ở bệnh viện lòng cũng nơm nớp không yên vì ít thấy bóng dáng của bảo vệ tuần tra qua lại. Không phải chỉ mình tôi mà những người khác đều mong rằng lực lượng CA thi thoảng nên mật phục để bắt cho được một vài kẻ gian nhằm “thị uy”, trấn áp chúng. Để người dân chúng tôi tự thân vận động… e là không ổn vì kẻ gian không sợ”.
Về vấn đề này, ông Ngọc cũng đồng tình: “Có bóng dáng CA thi thoảng xuất hiện, kẻ gian không dám manh động. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, CA phường Trần Phú phối hợp đi tuần với bảo vệ đã hạn chế đáng kể tình trạng mất ANTT tại BVĐK tỉnh. Ngoài ra, theo tôi, việc xử lý các đối tượng trộm cắp tại đây cũng cần có sự thay đổi, vì có những kẻ đã bị bảo vệ bắt, giao cho CA xử lý, nhưng chỉ một thời gian sau lại thấy xuất hiện, điển hình là đối tượng Mã Thị Phượng đã bị chúng tôi bắt đến lần thứ 3”.
NGUYỄN SƠN