Niềm vui từ những chuyến du lịch gia đình
Ngày nay, việc cả nhà cùng đi du lịch đã không còn là “đặc quyền” của gia đình khá giả. Nhiều gia đình có mức thu nhập trung bình, đặc biệt là gia đình trẻ, vẫn có thể thỉnh thoảng tổ chức cho cả nhà đi tham quan đây đó nếu biết cách thu xếp. Những chuyến đi như thế, không chỉ để mỗi thành viên được vui chơi, thư giãn mà còn làm cho tình cảm gia đình thêm gắn kết.
Kỷ niệm ngọt ngào
Đất nước chùa tháp Campuchia là nơi gia đình nhỏ của chị Phạm Thị Minh Tâm (32 tuổi, quê Phù Cát, công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn) lần đầu đặt chân đến trong chuyến du lịch hồi tháng 5.2013. Chuyến du lịch này, chị Tâm đi theo diện miễn phí dành cho người trong cơ quan, đồng thời chị đăng ký cho chồng, anh Xuân Cương và con trai Xuân Bảo, 5 tuổi, cùng đi. Chị Tâm kể: “Người vui nhất là con trai chúng tôi. Tính con vốn hiếu động, hướng ngoại, ưa nhìn ngắm, khám phá nên chỉ riêng việc đơn giản là từ ở nhà cấp bốn chưa đầy 50m2 chật chội chuyển sang ăn, ngủ, nghỉ khách sạn 4 sao là cháu đã “khoái” rồi, chưa kể mọi cảnh vật hiện ra trước mắt cháu đều mới lạ, cháu lại được chơi nhiều trò chơi hấp dẫn… Chồng tôi là dân kiến trúc nên càng bị cuốn hút bởi những công trình kiến trúc tráng lệ như Hoàng cung Campuchia ở PhnomPenh hay vẻ cổ kính của di sản thế giới Angkor Wat ở Siem Reap… Lịch trình 6 ngày 5 đêm trôi qua rất nhanh với bao trải nghiệm mới mẻ”.
Cũng năm ngoái, gia đình chị Bùi Hải Yến (ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) đã có những ngày hè thật vui bên nhau trong chuyến “du hí” 4 ngày tại TP Hồ Chí Minh. Để chuyến du lịch đầu tiên của cả nhà được như ý, vợ chồng chị đã cùng chuẩn bị, chăm chút từ những điều rất nhỏ. “Hai nhóc tỏ ra rất thích, tự hào với việc cả nhà cùng mặc áo đồng phục trong chuyến đi. Vì thời gian đi khá ngắn và để chủ động, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ rồi thống nhất về từng nơi mà cả nhà sẽ đến tham quan, mua sắm, vui chơi…”, chị Yến cho biết. Anh em Hiếu và Nghĩa - hai con của chị Yến - vẫn không hề giảm niềm phấn khích khi kể lại cảm giác, trải nghiệm được làm phi công, bác sĩ, lính cứu hỏa, đầu bếp… khi tham gia các trò chơi hướng nghiệp tại khu KizCiti. Còn chị Yến được chia sẻ với chồng mình những món ăn Nhật, Hàn mà chị rất ghiền song đã lâu rồi không được ăn vì ở Quy Nhơn không có bán…
Vun đắp tình yêu gia đình
Tuy đã quen với việc cả nhà năm nào cũng cùng đi du lịch, song cứ nhìn thấy sự phấn chấn ở hai con, cảm nhận sâu sắc nỗi thư thái, êm đềm khi cả nhà bên nhau ở một nơi nghỉ dưỡng nào đó, chị Trần Thị Hiền (giáo viên, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) càng tin vợ chồng mình đã sáng suốt khi duy trì mỗi năm cả nhà du lịch 1 chuyến. Năm 2009, gia đình chị đi chơi ở Khu du lịch Đại Nam - Bình Dương, năm 2010 đi Đà Lạt, chuyến gần đây nhất - năm 2013, nơi chọn đến là Bà Nà. Tham quan đến những nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ, yên tĩnh, kiểu du lịch kết hợp nghỉ dưỡng là “gu” của gia đình chị. Trong “phân bổ ngân sách gia đình” mỗi năm, vợ chồng chị đều dành khoảng 15 - 20 triệu đồng cho việc này. “Chồng tôi làm công ty tư nhân, nghề giáo viên của tôi lại có được kỳ nghỉ hè, do vậy gia đình tôi khá thuận lợi khi sắp xếp những chuyến đi tương đối dài ngày. Mỗi năm, trừ khi có việc gì trục trặc phải gác lại, ngoài ra chồng tôi đều cố gắng tổ chức cho cả nhà đi nghỉ mát đâu đó chừng trên dưới 10 ngày. Với một người thể hiện tình cảm bằng hành động như anh, tôi hiểu, đây là cách cụ thể anh tạo niềm vui cho cả nhà”, chị Hiền chia sẻ.
Mang lại niềm vui cho con, tạo nguồn khích lệ cho con trong học tập; để mỗi thành viên được vui chơi, thư giãn; thêm gắn kết trong gia đình…, là những lý do chủ yếu khiến “phong trào” du lịch gia đình gõ cửa các gia đình trẻ. Cả nhà có thể cùng đi tham quan đây đó, dẫu đều đặn mỗi năm hay dăm ba năm 1 chuyến, không hẳn là vì gia đình có kinh tế khá. Điều quan trọng, phổ biến hơn là họ có lý do để chi, ưu tiên tiền bạc và cả đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng tích lũy gia đình cho “hạng mục” đưa gia đình đi du lịch! Chung quy là bởi giá trị, “chất keo” kết dính tình cảm gia đình mà những chuyến du lịch như thế mang lại là rất có ý nghĩa.
Gần đây, khi một mùa hè nữa sắp đến, hai con của chị Yến lại hay nhắc về “chuyến du lịch Sài Gòn của nhà mình năm ngoái”. Dẫu con thể hiện ao ước của mình một cách thơ trẻ, hồn nhiên hay “nhắc khéo” ba mẹ, thì từ sau chuyến du lịch gia đình lần đầu đó, vợ chồng chị Yến đã lên “kế hoạch dài hạn” cho việc này. “Chính chồng tôi là người đề nghị và “hạ quyết tâm” mỗi năm sẽ đưa ba mẹ con đi du lịch một nơi nào đó trong nước. Thời gian tạm được ấn định vào mỗi dịp hè, như món quà cho con sau 1 năm học vất vả và khích lệ con nỗ lực hơn trước năm học mới. Tôi nhìn thấy trong đó tình yêu và trách nhiệm của anh đối với gia đình. Phần mình, là người giữ “tay hòm chìa khóa”, tôi có trách nhiệm chi tiêu hợp lý, tiết kiệm hơn để hỗ trợ chồng, cùng mang lại những chuyến du lịch ý nghĩa cho tổ ấm bé nhỏ của mình”.
KHẢI THƯ