Tình người từ mạng xã hội
Cũng như bao phụ nữ bình thường khác, họ hết lòng chăm lo cho gia đình của mình và cố gắng hoàn thành công việc ở cơ quan, doanh nghiệp. Điểm nổi bật ở các chị là tích cực tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ trường hợp khó khăn, bệnh tật. Họ gặp nhau trên mạng xã hội và kết lại thành nhóm thiện nguyện Cầu Vồng, đã giúp đỡ hàng trăm trường hợp khó khăn, mang đến cho họ niềm tin vào cuộc sống.
Khởi đầu từ một nhóm bạn thân, chị Nguyễn Hương Giang, ở 61/3 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn kêu gọi thêm bạn bè, người thân trên facebook tham gia Nhóm thiện nguyện Cầu Vồng. Nhóm được thành lập đã hơn 3 năm, thu hút gần 70 hội viên, trong đó có đến 60 người là nữ. Dù công việc cơ quan, gia đình khá bận rộn, các chị đều nhiệt tình tham gia hoạt động của nhóm.
1.
Mỗi tháng, các thành viên của Cầu Vồng góp 100 ngàn đồng vào quỹ nhóm để trích chi cho 5 chương trình hoạt động thường xuyên và hỗ trợ 500 ngàn đồng cho 2 em mồ côi tại TP Quy Nhơn. Đồng thời, nhóm còn đi vận động các nhà hảo tâm khác ủng hộ. Chỉ tính riêng trong tháng 4.2014, nhóm đã trao 27 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng: 2 cháu bé người dân tộc Bana ở xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, là Đinh Bét (14 tuổi) và Đinh Thươn (2 tuổi) bị bệnh về mắt đang điều trị tại Bệnh viện Mắt tỉnh; anh Võ Văn Phê (41 tuổi, ở Mỹ An, huyện Phù Mỹ), bị bệnh đái tháo đường; gia đình chị Nga - anh Hùng (tổ 4, KV2, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn)…
Chị Giang kể, nếu như ban đầu, nhóm phải tự đi tìm các trường hợp khó khăn để giúp đỡ thông qua hội viên giới thiệu, báo chí, bác sĩ ở các bệnh viện; thì nay, rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn viết đơn gởi đến nhóm xin giúp đỡ. Để sự giúp đỡ của mình hiệu quả, nhóm cử người đi xác minh, tìm hiểu cụ thể từng trường hợp rồi họp nhóm, bàn thảo cách thức hỗ trợ. Tiêu chí hoạt động của nhóm là đến với những trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp như điều trị bệnh hiểm nghèo, tiếp sức đến trường... Và chương trình thường niên của nhóm là “Xuân yêu thương” tổ chức vào mỗi dịp tết. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nhóm đã giúp đỡ cho 9 trường hợp trẻ mồ côi, khuyết tật với tổng trị giá quà tặng là 31 triệu đồng.
Nhóm thiện nguyện Cầu Vồng thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
2.
Một thành viên của nhóm (đề nghị không nêu tên) kể: “Nhóm toàn phụ nữ nên khâu tổ chức, quyên góp cũng như hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn được chúng tôi thực hiện khá chu đáo, cẩn trọng. Điển hình nhất là những trường hợp trẻ em bị bỏng, ngoài việc hỗ trợ tiền, các chị em trong nhóm còn giúp gia đình hoàn tất các thủ tục chuyển bệnh nhân ra Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội)”. Chị Giang cho biết thêm: “Đa số các trường hợp bệnh nhân bỏng nhóm giúp đỡ đều có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Vì vậy, nhóm phải cử thành viên hỗ trợ gia đình cả những việc như đóng viện phí, mua các loại thuốc đặc trị, hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi bệnh, tìm thuê xe và thuê nhân viên y tế đi theo chăm sóc khi chuyển viện… Các khoản kinh phí trên khá cao, chỉ việc thuê xe đã tốn 11-15 triệu đồng. Khi đưa bệnh nhân ra Hà Nội, nhóm cử thành viên đại diện ở đó đưa vào Viện Bỏng quốc gia nhập viện, lo thủ tục, chỗ ở..., có trường hợp số tiền hỗ trợ lên đến hàng chục triệu đồng”.
Với sự chu đáo, nhiệt tình và cách làm chuyên nghiệp, nhóm đã giúp cứu sống 3 trường hợp bị bỏng nặng. Một trong những trường hợp đó là bé Triệu Hải Nguyên (3 tuổi, người dân tộc Dao, ở xã Iapiơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), bị bỏng nước sôi, nhiễm trùng nặng, nhập viện tại BVĐK tỉnh Bình Định. Sau khi được nhóm giúp đỡ chuyển ra Viện Bỏng quốc gia điều trị hơn 1 tháng, hiện bé Nguyên đã xuất viện và về quê. Riêng trường hợp của em Y Nôn (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum) bị nhiễm độc da, nội tạng, viêm giác mạc… đang được điều trị tại Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa, nhóm đã tận tình giúp đỡ thường xuyên và hỗ trợ 15 triệu đồng cho em và gia đình ăn uống, đi lại.
3.
Để tạo dựng đội hình chuyên nghiệp trong công tác xã hội, giảm áp lực cho các thành viên đa phần là nữ, chị Giang đã liên kết với các nhóm tình nguyện tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… để giúp đỡ xác minh, đón các bệnh nhân hoặc trao quà từ thiện.
Chị Đoan Sương, thành viên của nhóm, tâm sự: “Quả thật, mỗi phụ nữ chỉ việc đi làm, chăm lo cho gia đình đã chiếm hết thời gian. Vì vậy, để có thể tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, nhóm rất cần sự thông cảm, chia sẻ trách nhiệm của mỗi thành viên nhóm và gia đình các thành viên”. Rồi chị kể, ví dụ như khi nhóm tiến hành giúp đỡ một trường hợp nào đó thì điện thoại kêu cả ngày, nào là tin nhắn thông báo nộp tiền vào tài khoản, người nhà bệnh nhân gọi nhờ giúp đỡ, các thành viên của nhóm gọi để nhận nhiệm vụ… Rồi thì, chị và các thành viên khác phải “trực chiến” trên facebook theo dõi tiến độ quyên góp, cập nhật tình hình bệnh nhân, đăng danh sách ủng hộ…
Dù vậy, vượt qua mọi khó khăn, mỗi thành viên của nhóm thiện nguyện Cầu Vồng lại nở nụ cười, quên hết mệt mỏi khi các hoạt động do họ tổ chức mang lại những kết quả ý nghĩa: một gia đình khó khăn được hỗ trợ kịp thời trong cơn bĩ cực, một bệnh nhân được điều trị cứu sống kịp thời... Và điều đó là động lực để họ tiếp tục tìm địa chỉ khác cho hành trình thiện nguyện của mình.
HẢI YẾN