Một đêm tuần tra ở Công an phường Đập Đá
Tuần tra đêm là một trong những công tác thường xuyên của CA phường. Tại CA phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, công tác này đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự hay hoạt động về đêm. Được đi cùng các anh, với tôi, đêm 17.4 vừa qua là đêm tuần tra đáng nhớ.
21 giờ ngày 17.4, một đêm như mọi đêm. Đội tuần tra gồm thành viên ban bảo vệ khu phố, lực lượng dân phòng, phường đội và CA phường Đập Đá, với phương tiện, đồng phục gọn gàng, chỉnh tề lên đường. Tham gia tuần tra đêm còn có trung tá Nguyễn Văn Thiện, Trưởng CA phường Đập Đá. Trung tá Thiện cho biết: “Đã thành nếp, theo kế hoạch, cứ đến ngày trực, đến giờ là chúng tôi lên đường. Nếu tình hình địa bàn ổn định thì cứ lịch đã phân mà đi tuần. Đi tuần ngoài quốc lộ thì bằng xe máy, khi vào hẻm thì đi bộ. Khi nhận định tình hình ANTT có chiều hướng phức tạp, chúng tôi tăng cường thêm lượt tuần tra”.
Khi tổ tuần tra đến khu vực Bả Canh, phường Đập Đá thì phát hiện một đối tượng đi xe mô tô có mang theo gậy, vợt để đánh bắt chó và một bao lớn phía sau xe. Phát hiện có người truy đuổi, đối tượng tăng ga bỏ chạy, tuy nhiên đã bị tổ tuần tra bắt giữ ngay sau đó cùng tang vật là 8 con chó, mèo, ớt bột, gậy gộc và các dụng cụ khác dùng đánh bắt chó trộm. Tổ tuần tra phân công 2 thành viên đưa đối tượng về đồn để làm việc, số còn lại tiếp tục tuần tra. Tại CA phường Đập Đá, đối tượng khai nhận là Phạm Ngọc Thuận (29 tuổi, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) vừa trộm số chó, mèo trên tại dọc tuyến QL1A từ huyện Tuy Phước ra thị xã An Nhơn, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Một giờ sau đó, tổ tuần tra tiếp tục bắt được nhóm trộm đêm gồm 3 đối tượng do Chế Hoàng Thanh Tuấn (25 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) cầm đầu. Băng trộm này khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm đêm tại địa bàn thị xã An Nhơn.
Ngay sau khi đưa các đối tượng này về CA phường làm việc, lúc này gần 3 giờ, tổ tuần tra lại tiếp tục phát hiện xe ô tô tải biển số 77C-00619 chở 2.115 kg gỗ trắc vàng nhóm 1 không có giấy tờ nên đã lập biên bản xử lý. Trong lúc giải quyết vụ vận chuyển gỗ lậu này, nhận tin báo tại nhà Bùi Thành Thái (32 tuổi, ở khu vực Bả Canh) đang tổ chức đánh bạc, tổ tuần tra ngay lập tức có mặt, bắt quả tang 3 đối tượng và tang vật. Lúc này đã là 5 giờ. Một đêm vất vả nhưng ai cũng phấn khởi vì thấy công việc của mình đạt kết quả.
Trung úy Nguyễn Văn Sơn, CA phường Đập Đá, cho biết: “Không phải đêm nào tuần tra cũng phát hiện nhiều vụ phạm pháp hình sự như đêm nay, nhưng đa phần khi có lực lượng tuần tra thì tội phạm khó mà có cơ hội gây án”. Điều này đã được người dân địa phương ghi nhận, như lời của ông Nguyễn Văn Hào (54 tuổi, ở khu vực Bả Canh, phường Đập Đá): “Trước đây ở khu vực này thanh niên hay tụ tập đánh nhau rồi gây rối gây mất trật tự ghê, nhưng dạo rày không còn nữa. Mấy anh CA phường mà đi tuần thì đỡ lắm, tụi xấu không dám hoạt động, trộm cắp ở đây cũng giảm hẳn, nhất là tình trạng trộm đêm”.
Cho đến sáng hôm sau, công việc tại CA phường Đập Đá vẫn chưa ngớt bởi đơn vị phải giải quyết cho xong các vụ việc trên: xử phạt hành chính vụ đánh bạc, làm thủ tục chuyển giao các đối tượng của 2 vụ trộm cắp cho CA thị xã.
Công việc cứ thế tiếp tục…
THÀNH LONG
Tôi rất vui mừng về việc làm của Công an phường Đập Đá. Nhân qua đây tôi cũng xin Giám đốc Công an tỉnh cần triển khai các lực lượng Cơ động phối hợp với các công an phường, xã về việc tuần tra đêm trên toàn tỉnh để xử lý các tội phạm và giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo an ninh hơn. Vì theo tôi được biết, hiện nay toàn tỉnh ta việc an ninh cho người dân chưa được đảm bảo. UBND tỉnh cần triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng toàn tỉnh để giảm tải tình trạng tai nạn giao thông và chống tội phạm trốn núp trong các bụi rậm quen đường Quốc lộ 1A.