Cuộc sống mới ở làng Cam
Người làng Cam gọi năm 2014 là năm của những niềm vui, bởi lần đầu tiên nước sạch về với làng và các cánh đồng với 8 ha đất mới khai hoang đưa vào sản xuất. Có thêm diện tích đất cho cây lúa, cây màu sinh sôi đang báo hiệu cuộc sống mới cho người dân làng Cam.
Làng Cam là tên gọi gắn liền với một nhóm người đồng bào Bana sinh sống tại khu vực đồi có nhiều cây cam núi. Năm 1978, rời vùng núi cao của huyện Vân Canh, 12 hộ thuộc nhóm người nói trên về định cư tại thôn Đồng Sim, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn. Tục danh làng Cam vẫn theo làng như là một cách để nhắc nhớ với con cháu về nguồn gốc của mình. Đến nay, làng có 49 hộ với 178 nhân khẩu.
Nước sạch về làng
Để trốn cái nóng hầm hập của những ngày cuối tháng 4, người trong làng Cam tìm đến bể nước sạch. Chị Đinh Thị Bét (20 tuổi) dẫn 2 đứa con đi xách nước. Trong lúc chị loay hoay hứng nước vào can nhựa, cậu con trai thỏa thuê ngâm mình cạnh vòi nước còn lại. Chị Bét kể: “Những năm trước, làng dùng nước giếng. Cả 49 hộ chia nhau 3 cái giếng. Đến mùa khô là nước giếng cạn bớt, bà con chia nhau từng can nước khá vất vả. Từ đầu năm đến giờ, mình có nước chảy về bể để dùng. Lũ trẻ thích lắm! Đến giờ đi xách nước là xách can chạy trước cả mẹ cha để được đến bể sớm nhất”.
Công trình nước sạch hiện tại của làng Cam do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư vừa đưa vào sử dụng đầu năm 2014 là một sự kiện lớn của làng Cam. Ông Đinh Lanh, người uy tín của làng, cho biết: “Kể từ khi huyện bắc ống dẫn nước từ núi Con Tôm về làng, người làng vui hơn hẳn. Việc xách nước để nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa… trở nên dễ dàng hơn việc xách từng gàu nước lên khỏi giếng sâu. Hơn thế, mùa khô năm nay, bà con chắc không phải lo cảnh thiếu nước như mọi năm”.
Theo lời kể của ông Lanh, nơi nhộn nhịp nhất của làng mỗi sáng sớm hay khi chiều về là 3 bể nước của làng. Những đứa trẻ nô đùa dưới làng nước mát. Các mí, các yá giặt đồ, kể chuyện sau một ngày lên nương, lên rẫy. Tiếng cười, tiếng nói cũng từ đây mà vang vọng khắp làng nhỏ. Nhiều người, dù không có việc, cũng ra gần bể nước để được trò chuyện cùng nhau. Tình làng nghĩa xóm khắng khít hơn cũng từ những buổi gặp, trò chuyện đầu ngày, cuối ngày như vậy.
Hy vọng ấm no
36 năm qua, người làng Cam bị cái nghèo, cái khó đeo bám bởi chuyện thiếu đất sản xuất. Từ thuở lập làng đến nay, cả làng chỉ chia nhau 2,2 ha đất trồng lúa. Mỗi năm, vụ mùa duy nhất của làng là vào mùa mưa. “Năm nào được mùa lắm, tôi thu được khoảng 6 bao lúa trên đám ruộng có diện tích một sào rưỡi. Nhà có 4 miệng ăn, số gạo từ 6 bao lúa là không đủ để dùng trong một năm. Được sự hỗ trợ gạo của Nhà nước, rồi mình xin thêm gạo của bố mẹ hai bên thì mới không bị đói”, chị Bét chia sẻ thêm.
“Với những đầu tư của UBND huyện về nước sinh hoạt, tăng quỹ đất sản xuất, công trình thủy lợi, làng Cam sẽ dần thay đổi. Chúng tôi hy vọng bà con sẽ ổn định việc làm, tăng thu nhập, từ đó có thể giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, xã cũng sẽ thực hiện tốt việc quản lý đất đai; tránh tình trạng bà con tự ý chuyển nhượng đất canh tác, dẫn đến nhiều hệ lụy”, Ông NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Xuân, cho biết.
Vậy nên, những ngày này, 5 ha đất thổ vừa được khai hoang đang phơi mình dưới nắng khiến bà con làng Cam hân hoan. Ông Đinh Lanh bảo: “Đất ngay cạnh làng nên thuận tiện cho bà con canh tác, trồng trọt. Tương lai, những mùa bắp, mùa mì, mùa mía… sẽ phủ kín mảnh đất này. Vừa rồi, mọi người đã thống nhất, làng sẽ cho thuê trồng một vụ dưa hấu để rồi sau đó tiến hành phân chia đất để bà con tăng gia sản xuất”.
Cách làng chưa đầy 5 phút chạy xe máy, cánh đồng lúa tương lai với diện tích hơn 3 ha sắp hoàn thành. Ngay gần đấy, công trình hồ chứa nước Thủy Dẻ đang làm, hệ thống kênh mương dẫn nước từ hồ về đồng đã thành hình. Nhắc về cánh đồng đó, nhiều người trong làng tỏ ra hồ hởi. Bởi giấc mơ về những vụ mùa no ấm sắp thành hiện thực khi diện tích đất sản xuất đã tăng lên và việc sản xuất không còn phụ thuộc vào nước trời nữa.
“Những công trình trên cho thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với làng Cam. Bà con làng Cam biết ơn sự quan tâm của các cấp. Chúng tôi vui mừng vì không chỉ thế hệ chúng tôi mà rồi các thế hệ con cháu tiếp theo của làng Cam sẽ không phải lo về cái đói, cái nghèo nữa”, ông Đinh Lanh chia sẻ trong khi dắt chúng tôi đi trên đất của cánh đồng tương lai.
NGUYỄN MUỘI