Một bệnh nhân nghèo bị bướu cổ
Anh Đoàn Ngọc Minh Cường (SN 1964, tạm trú tại tổ 40, khu vực 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) có vợ cách đây 10 năm, nhưng chưa có con, năm 2013 vợ chồng anh ly hôn.
Anh Cường hiện “hai bàn tay trắng” nhưng mang trong mình chứng bệnh nan y - Bướu cổ Basedow nhiễm độc. Anh Cường không còn cha mẹ, không có nhà cửa nên tá túc nhà chị ruột ở địa chỉ trên; chị anh Cường cũng rất nghèo, hàng ngày nhặt ve chai để gia đình sống qua ngày. Anh Cường vừa mới xin làm công ở một điểm giữ xe, nhưng do sức khỏe yếu nên phải nghỉ đi chữa bệnh. Anh điều trị tại Quân y viện 13 khoảng 10 ngày, nhưng do không tiền bạc, không người chăm sóc nên anh xin xuất viện về nhà uống thuốc Nam. Bướu ở cổ ngày càng lớn dần và hành hạ anh dữ dội.
M.C
Bỏ học vì bệnh u hạch ở bụng
Gia đình anh Võ Văn Hùng (SN 1968) và chị Trần Thị Ba (SN 1975, ở xóm Nam, thôn Liên Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) thuần nông, có 4 con (lớn nhất 21 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi) thuộc diện hộ nghèo.
Con trai của anh Hùng là Võ Văn Phát (17 tuổi) đang học lớp 11 thì phải bỏ học gần một năm nay, vì em Phát bị u hạch ở bụng. Do bệnh nặng và thiếu bồi dưỡng giờ em Phát chỉ còn da bọc xương.
P.L
Hoàn cảnh của anh Cường và gia đình anh Hùng rất khó khăn, họ đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện xin gởi về địa chỉ của anh Cường (ĐT: 01283892860) và anh Hùng; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại số 056 3813573.