Người yêu trẻ ở làng phong
Ở làng phong Quy Hòa, bà Nguyễn Thị Ngọc Khâm, 70 tuổi, chi hội trưởng chi hội khuyến học Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, được nhiều người yêu mến vì sự nhiệt tình, hết lòng với trẻ em nghèo.
Từ năm 1984, khi việc học của trẻ em làng phong còn gặp nhiều khó khăn, bà Khâm đã tự thành lập lớp học và dạy cho con em của các bệnh nhân phong nơi đây. Một mình bà đảm nhiệm dạy từ lớp 1 đến lớp 5. Công việc lúc đầu tuy vất vả nhưng khi thấy các em hiếu học, bà đã không quản ngại khó khăn.
Năm 2002, bà Khâm bắt đầu tham gia công tác khuyến học của chi hội khuyến học Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Bà đã tham gia vận động 205 em học sinh là con của các bệnh nhân phong trong độ tuổi đến trường, trong đó có 19 em đang học đại học, cao đẳng, 21 em học trung cấp và 2 em đang học cao học.
Qua hơn 12 năm làm công tác khuyến học, bà Khâm vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt tình, tâm huyết với công việc như ngày nào. Kể chuyện làm công tác khuyến học, bà Khâm trải lòng: “Làm công việc xã hội, dù là nhỏ đến đâu đi chăng nữa, cũng phải xuất phát từ tấm lòng của mình, có như vậy thì mới đạt được kết quả cao”.
Nhiều năm nay, bà Khâm luôn là người đi đầu trong việc vận động các mạnh thường quân hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất để các em của làng phong được tiếp tục đến trường. Qua đó, Ban lãnh đạo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa hỗ trợ tiền xăng xe cho mỗi em là 200 ngàn đồng/năm học; các sơ và Hội đồng bệnh nhân của Bệnh viện giúp đỡ hàng trăm suất ăn sáng miễn phí; nhà sách Fahasa Quy Nhơn tặng sách, vở và dụng cụ học tập cho các em… Ba năm trở lại đây, bà Khâm còn vận động các tổ chức, cá nhân bên ngoài làng phong hỗ trợ trao 80 suất quà/năm (trị giá 100 - 150 ngàn đồng/suất) cho các em vượt khó học giỏi.
Anh Nguyễn Văn Diệu, khu vực phó KV 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, nhận xét: “Bà Khâm hết sức nhiệt tình, nhiều năm qua đã giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Mặc dù không có bất cứ một khoản phụ cấp nào nhưng bằng tấm lòng với trẻ, bà Khâm đã làm hết trách nhiệm của một người giáo viên từng đứng lớp, nhờ đó, ở làng phong không có học sinh nào bỏ học”.
QUỲNH NGÂN