CLB Người tình nguyện Vĩnh Thạnh:
Những người tiếp lửa hy vọng
Tiền thân là Đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ (CTĐ) thuộc Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh, CLB Người tình nguyện huyện Vĩnh Thạnh được thành lập ngày 5.6.2013 với 17 hội viên. Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động nhưng với sự tự nguyện, nhiệt tình, các thành viên CLB đã đóng góp nhiều công sức và tiền bạc để thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già neo đơn trên địa bàn.
Ông Y Nam, Chủ nhiệm CLB Người tình nguyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Nhờ tích cực vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, sau gần 1 năm đi vào hoạt động, CLB đã vận động vào quỹ được 30,5 triệu đồng. CLB đã phối hợp Hội CTĐ huyện thăm hỏi gia đình khó khăn, trẻ mồ côi, gia đình chính sách với 30 địa chỉ, tổng số tiền trên 20 triệu đồng”.
Trường hợp cháu Nguyễn Thị Thương Thảo, gần 1 tuổi, ở thôn Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh có hoàn cảnh rất đáng thương. Cháu Thảo mồ côi mẹ lúc chỉ mới 12 ngày tuổi, hiện được bà nội chăm sóc. Ba cháu đi làm thuê để nuôi 3 người con nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Biết được điều đó, CLB Người tình nguyện cùng Hội CTĐ huyện đã vận động Công ty TNHH Tổng hợp Vĩnh Thạnh nhận đỡ đầu bé Thương Thảo với mức 200 ngàn đồng/tháng. Hay như khi biết hoàn cảnh của hai cha con ông Đinh Chen, Đinh Thị Núc ở làng 1, xã Vĩnh Thuận, người thì tật nguyền, người thì tai biến nằm một chỗ; ông Đinh Khưa, 46 tuổi ở làng K2, xã Vĩnh Sơn bị bệnh u não, di căn sau phẫu thuật phải nằm liệt một chỗ, nhà còn một mẹ già bị mù lòa và 2 đứa con nhỏ có nguy cơ bỏ học vì quá khó khăn, CLB và Hội CTĐ huyện đều kịp thời giúp đỡ.
Ông Lê Văn Hồng, thành viên CLB Người tình nguyện, bộc bạch: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no đang là phương châm hành động của những tình nguyện viên CLB chúng tôi. Tất cả đều chung một mục đích là mang đến cho người nghèo, những người gặp hoàn cảnh khó khăn chút tình thương, chút hy vọng để động viên họ đứng lên và tiến về phía trước”.
Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh, nhận xét: “Dù chỉ mới thành lập và đi vào hoạt động 1 năm nhưng CLB Người tình nguyện đã làm được rất nhiều việc. CLB đã cùng Hội CTĐ huyện tổ chức tuyên truyền công tác nhân đạo gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Chỉ tính riêng năm 2013, CLB đã cùng Hội CTĐ huyện vận động các tổ chức và mạnh thường quân tặng hơn 1.000 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng gần 300 suất quà hỗ trợ người nghèo, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền gần 300 triệu đồng, tổ chức Tết “Vì người nghèo” tại làng M10, xã Vĩnh Hòa”.
XUÂN DŨNG