Tảo tần
Bà Nguyễn Thị Em (59 tuổi, thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) nuôi sống gia đình bằng nghề tráng bánh tráng đã gần 40 năm nay. Một ngày của bà Em bắt đầu từ 3 giờ sáng đến 15 giờ chiều, tráng hơn 600 cái bánh tráng. Bánh tráng xong, phơi khô, bà đóng bao chở vô chợ Cây Xoài 1 (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) gửi cho các mối hàng.
Nhà neo người, con cái bận rộn công việc đồng áng, bà Em tất bật với việc tráng bánh, mang bánh đi phơi, lại vừa phải trông chừng đứa cháu nội hơn 2 tuổi.
SƠN PHẠM