Mẹ con cùng mắc bệnh nan y
Chị Trần Thị Bông (44 tuổi), chồng là Nguyễn Quang Chương (46 tuổi, ở xóm 3, thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) làm thợ hồ, thuộc hộ nghèo.
Cuối năm 2007, chị Bông bị nóng sốt cao và đau ở vùng thắt lưng. Gia đình đưa chị đi khám và điều trị tại BVĐK tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán chị bị suy thận mãn, chỉ định chạy thận mỗi tuần 3 lần. Lúc đầu chị không có bảo hiểm y tế (BHYT) nên chi phí tiêu tốn cả thuốc men, nằm viện, ăn ở đi lại trên 100 triệu đồng. Từ năm 2009, chị thuộc hộ nghèo, có BHYT chi phí giảm xuống trên 90%. Nhưng đã đến lúc sức khỏe của chị suy kiệt, người gầy rộc, còn bụng thì trương lên rất to; nợ nần chồng chất, không lấy đâu để tiếp tục chạy chữa bệnh cho chị. Trong khi đó gia đình lại thêm một gánh nặng khác, con gái của chị là Nguyễn Thị Tường Vy (21 tuổi) từ khi sinh ra đã bị chứng động kinh, người không bình thường. Gia cảnh của chị Bông đã khó lại càng thêm khổ.
MINH HOÀNG
Hoàn cảnh của gia đình chị Bông rất khó khăn, đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ chị Bông; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại số 056 3813573.