Đồ gỗ cẩn xà cừ Cẩm Văn
Làng nghề cẩn xà cừ Cẩm Văn thuộc phường Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn) từ lâu được biết đến với những sản phẩm được tạo nên bởi những bàn tay khéo léo của những nghệ nhân tài hoa nơi đây...
Hiện nay, các sản phẩm của làng nghề cẩn xà cừ Cẩm Văn như các bức hoành phi, câu đối, tủ thờ, án thờ, bình phong tam sơn… không chỉ được nhiều người trong tỉnh biết đến mà người tiêu dùng ở các địa phương khác như: Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh và nhiều người Việt ở nước ngoài cũng tìm đến mua. Cả làng nghề hiện có trên 10 hộ làm nghề với hơn 40 nghệ nhân, phần đông tuổi đời đều rất còn trẻ, nhưng rất tâm huyết và đều tin tưởng vào tương lai của nghề.
Anh Trần Văn Hà, chủ cơ sở cẩn xà cừ Hồng Hà thuộc khu vực Cẩm Văn, cho biết: “Tôi được cha tôi truyền nghề từ nhỏ nên năm 13 tuổi tôi đã cẩn được những sản phẩm có hoa văn phức tạp như: khay, đèn, đài, lư hương... Bài học nhập môn cha tôi dạy là: Làm nghề này phải khéo léo, nhẫn nại, thường xuyên học hỏi những người đi trước nếu không thì dễ thất bại, bỏ nghề. Do vậy, mặc dù bây giờ tôi đã có thể cẩn được nhiều loại sản phẩm, nhưng không lúc nào tôi ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề”.
Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao thì người tiêu dùng càng thích chưng các sản phẩm cẩn xà cừ với những nét hoa văn cổ xưa như: Vinh quy bái tổ, nhị thập tứ hiếu, song hỷ lâm môn, mã đáo thành công... có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Thậm chí, có sản phẩm cẩn xà cừ trên những chiếc tràng kỷ, phản gõ có giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Cũng theo anh Hà, để nâng cao tay nghề và tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, anh đã nhiều lần đi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các làng nghề cẩn xà cừ ở Bắc Ninh, Hà Tây và chịu khó đọc sách lịch sử, văn hóa để có được kiến thức, ý tưởng mà đưa các hoa văn cổ và truyền thuyết lịch sử, thắng cảnh vào tác phẩm của mình. Những sản phẩm có mẫu mã mới, mang đậm nét văn hóa Việt Nam, do chính tay anh tạo tác đã lần lượt ra đời. Giá trị của những sản phẩm này không thể đo bằng vật chất, mà là sự kết tinh từ tinh hoa của bao thế hệ cha ông để lại, cộng với sự miệt mài lao động sáng tạo của các nghệ nhân tài hoa, tâm huyết. Để làng nghề phát triển, tôi và các anh em trong làng nghề tự dặn lòng mình là phải thường xuyên nâng cao tay nghề để mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều phải đẹp, thật chất lượng...
NGUYỄN HÂN