Trốn truy nã 20 năm vẫn không thoát
Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã là việc không dễ, nhất là các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trốn lệnh truy nã đã lâu. Tuy nhiên, gần đây, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh (PC52) liên tiếp bắt được nhiều đối tượng truy nã, có đối tượng đã lẩn trốn hơn 20 năm.
Bỏ quê, thay tên, đổi dạng
Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, trong quá trình trốn chạy, Trần Hữu Long (SN 1954, ở thôn Tú Thủy, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) dùng nhiều tên gọi khác nhau, thay đổi hình dạng, thay quê quán, tạo cho mình một vỏ bọc hoàn toàn mới.
Phá án trong ngày lễ
Tháng 4.2014, Giám đốc CA tỉnh quyết định xác lập chuyên án 0714VB và huy động lực lượng, phương tiện truy bắt Huỳnh Văn Thinh (24 tuổi, ở Hoài Thanh, Hoài Nhơn), bị Cơ quan CSĐT CA huyện Hoài Nhơn truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản. Tháng 10.2013, một chủ nợ ở xã Hoài Thanh “nhờ” đòi nợ giúp, Huỳnh Văn Thinh cùng đồng bọn đưa xe đến nhà con nợ ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn ngang nhiên dọn tủ lạnh, ti vi và nhiều tài sản khác chở đi.
Tổ công tác Phòng PC52 đã phối hợp với trinh sát Cục C52 Bộ CA tập hợp, phân tích các nguồn tài liệu nghiệp vụ, đến ngày 1.5. xác định được nơi lẩn trốn của Huỳnh Văn Thinh tại xã Eawy, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), đã nhanh chóng bố trí trinh sát tiếp cận, bắt đối tượng ngay chiều hôm đó.
Tiếp đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 2.5, tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Quốc Hùng (45 tuổi, quê ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), bị CA huyện Hoài Nhơn truy nã từ tháng 1.2014 về tội trộm cắp tài sản, đã bị cảnh sát truy lùng tội phạm CA Bình Định bắt giữ. Hùng là đối tượng hình sự nguy hiểm, đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Từ tháng 1.2013 đến tháng 1.2014, Hùng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp hành lý và phụ tùng (có vụ tài sản bị mất trị giá 80 triệu đồng) của những ô tô đậu ngủ dọc QL1A đoạn qua huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn. MAI LINH GIANG
Hơn 22 năm trước, Long và ông Phan Chấn Anh (SN 1950, ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) cùng làm thuê tại rẫy mía của ông Lê Văn Tâm (SN 1965, ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn). Đêm 11.5.1992, do có mâu thuẫn với ông Tâm nên Long rủ ông Anh đi tìm đánh ông Tâm nhưng ông Anh không chịu đi. Tức giận, Long đánh vào cổ làm ông Anh chết ngay sau đó.
Sau khi gây án, Long bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt các mối quan hệ với người thân. Ngay cả lúc mẹ ruột qua đời và con gái đi lấy chồng, Trần Hữu Long đều không xuất hiện. Đây là khó khăn lớn cho các trinh sát khi truy bắt đối tượng truy nã này.
Năm 1995, phát hiện nguồn tin Trần Hữu Long đang lẩn trốn tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai với tên Tân. Nhưng khi trinh sát tìm đến nơi thì y đã kịp trốn thoát, bỏ lại người phụ nữ đang sống chung cùng đứa con nhỏ. Sau lần đó, Long càng ma mãnh hơn. Công tác truy bắt vì vậy càng khó khăn hơn.
Tiếp tục truy lùng, các trinh sát nhận tin, tại phường Ea Tam, TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), có người tên Lê Hữu Phước (SN 1954) có hình dạng khá giống Trần Hữu Long. Kiên trì đi lại nhiều lần rà soát, các trinh sát xác định Phước chính là Trần Hữu Long. Lúc bị bắt, Long khăng khăng quê mình ở Đồng Nai và không chịu thừa nhận mình là Trần Hữu Long. Sau nhiều giờ kiên quyết đấu tranh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, đồng thời đưa ra tất cả các chứng cứ chứng minh Long chính là Phước, cuối cùng, y đã phải cúi đầu nhận tội sau 22 năm lẩn trốn.
“Bóc vỏ” tổ trưởng an ninh nhân dân
Khi bị các trinh sát PC52 còng tay, Nguyễn Ngọc Tổng (SN 1959, trú tại thôn 3, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) đang sống yên ổn với vỏ bọc là tổ trưởng tổ an ninh nhân dân Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hành trình lần tìm manh mối, truy bắt Tổng - kẻ có 25 năm lẩn trốn của trinh sát PC52 đầy khó khăn và vất vả.
Năm 1989, Nguyễn Ngọc Tổng đang thụ án tội cưỡng đoạt tài sản thì trốn trại. Hành tung của Nguyễn Ngọc Tổng vô cùng bí ẩn. Quá trình dựng lại hồ sơ vụ án, trinh sát đặc biệt chú ý đến việc trước khi gây án, Tổng đã sinh sống như vợ chồng với chị Trần Thị Ng. (không đăng ký kết hôn) và có với nhau 3 người con trai. Sau khi Tổng trốn trại, chị Ng. dắt 3 đứa con đi làm ăn xa, không về Bình Định nữa.
Theo thống kê của Phòng PC52, từ đầu năm đến nay, lực lượng CA toàn tỉnh đã bắt và vận động hơn 40 đối tượng truy nã, trong đó PC52 đã bắt 5 đối tượng truy nã bỏ trốn hơn 20 năm. Mới đây nhất, PC52 đã bắt Lê Thị Bạch Tuyết (SN 1958), đối tượng bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 1990 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang lẩn trốn tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Trong 24 năm lẩn trốn, vợ chồng Tuyết cắt đứt mọi liên lạc với người thân quen và đã nhiều lần thay đổi chỗ ở từ Đồng Nai đến Bình Dương, rồi TP Hồ Chí Minh.
THÀNH LONG
Mất nhiều thời gian, công sức, các trinh sát tìm ra có thời gian 3 mẹ con chị Ng. ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Dù các con đã lớn nhưng bà con trong khu vực cho biết chị Ng. vẫn thường nói là độc thân, chưa chồng. Nhưng thời gian gần đây, chị Ng. không có mặt ở Đồng Nai mà nói với mọi người là đi làm ăn xa dưới Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phối hợp với CA địa phương xác minh, các trinh sát PC52 phát hiện tại thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có một người phụ nữ tên Ng., quê Bình Định đến phụ giúp trồng cây cảnh cho một cơ sở trên địa bàn. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện người phụ nữ này chính là chị Ng., người vợ không hôn thú của Tổng năm xưa. Trong những người đàn ông đến tìm hiểu chị Ng., có một người đàn ông vóc dáng nhỏ thó, chỉ xuất hiện vào đêm khuya và sau đó lại vội vã ra về một cách lén lút. Từ thông tin trên, nhận định có thể đó chính là đối tượng Tổng tìm về với vợ, con, các trinh sát tiến hành mật phục, theo sát hành tung đối tượng nghi vấn và phát hiện, đó chính là ông tổ trưởng an ninh nhân dân thôn Suối Nghệ. Tiếp tục điều tra, trinh sát đã làm rõ tổ trưởng an ninh nhân dân tổ 4 thôn Suối Nghệ chính là đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Tổng. Kế hoạch bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Tổng được các trinh sát CA Bình Định phối hợp với cảnh sát truy nã tội phạm Bộ CA tiến hành với phương châm bí mật, bất ngờ.
Khi được mời lên trụ sở xã để cung cấp thông tin về một đối tượng hình sự trên địa bàn, ông tổ trưởng an ninh nhân dân thôn Suối Nghệ sốt sắng nhận lời. Trong khi đang say sưa nói về lai lịch đối tượng hình sự nọ, trinh sát chợt hỏi: “Chú Tổng, chúng tôi ở CA Bình Định đến tìm chú, chú biết vì sao không?”, ông tổ trưởng Nguyễn Ngọc Tổng tái mặt. Sau giây phút lặng đi, Nguyễn Ngọc Tổng run run khẽ nói: “Tôi tưởng 25 năm qua, với vỏ bọc chắc chắn và đi xứ khác làm ăn, CA sẽ không thể lần ra tung tích tôi, ai ngờ...”.