“Ngày Độc lập 2.9.1945”
Mỗi năm đến ngày Quốc khánh 2.9, ta được xem lại những thước phim tư liệu về quang cảnh Hà Nội trong sáng 2.9.1945 và đặc biệt là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Đến nay nhiều người có thể cho rằng đây như sự hiển nhiên bình thường, thật ra không phải vậy. Vì lẽ cho đến trước ngày 2.9.1975, một trong những điều nhiều người Việt Nam khao khát nhất ấy là được xem lại quang cảnh của Ngày Độc lập 2.9.1945 nhưng không được. Chúng ta không có thước phim nào ghi lại cảnh ấy!
Năm 1974, khi tiếp đoàn làm bộ phim “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh” trước khi đoàn sang châu Âu, Tổng Bí thư Trường Chinh căn dặn, cố gắng tìm kiếm những thước phim về ngày 2.9.1945, vì đây là niềm mong mỏi của cả dân tộc. Đoàn làm phim ấy gồm: Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Hồng Hà; đạo diễn Phạm Kỳ Nam, quay phim Nguyễn Như Ái. Cao hơn cả một nhiệm vụ, lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư như một ký thác quan trọng, nên khi sang Pháp, đoàn đã vào rất nhiều kho lưu trữ cả của nhà nước lẫn tư nhân để tìm nhưng đều không có.
Mãi sau đó, khi biết được nỗi ước muốn của đoàn, đạo diễn người Hà Lan Joris Ivens, tác giả bộ phim nổi tiếng “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” đã mách đoàn đến gặp một người Pháp và người đàn ông này đã tặng đoàn ba hộp phim về Đông Dương với yêu cầu tuyệt đối không được công bố danh tính của ông. Từ đây, ta đã tìm thấy những thước phim quý giá về Ngày Độc lập 2.9.1945.
Từ đoạn phim được tặng trên cùng với phim tư liệu và một số hình ảnh quay mới, NSND Phạm Kỳ Nam đã ráp nối, dựng lại thành một bộ phim tài liệu khoảng 17 phút và đặt tên “Ngày Độc lập 2.9.1945”. Điểm đặc biệt nhất trong phim là có khoảng 6 phút phim tư liệu cho thấy hình ảnh duyệt binh ở Quảng trường Ba Đình, hình ảnh nhân dân tham gia ngày lễ và đặc biệt là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài đọc toàn văn Tuyên ngôn Độc lập.
Việc làm bộ phim này được Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước khi ấy rất quan tâm, chỉ đạo nỗ lực hết sức để có thể công chiếu trên toàn quốc chào mừng Quốc khánh 2.9.1975. Sau 3 tháng nỗ lực làm việc, bộ phim tài liệu dài 18 phút đã được hoàn thành. Dịp lễ Quốc khánh năm ấy, khi bộ phim được công chiếu, có thể nói cả dân tộc Việt Nam xúc động đến trào dâng và tự hào khi được trở lại với sáng 2.9.1945. Hơn thế nữa, những thước quý báu kia còn giúp các thế hệ người Việt hình dung được rõ hơn về thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc.
Những thước phim đen trắng làm người xem xúc động với hình ảnh những đoàn người nô nức kéo về Quảng trường Ba Đình, nắm tay vung cao và hát vang bài “Diệt phát xít”, cùng lời tuyên thệ Độc lập của quốc dân vang động quảng trường… Giọng nói ấm áp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió trong giờ phút khai sinh ra nước Việt Nam độc lập đã trở thành bất tử. Đoạn phim với những lời lẽ thuyết phục, hùng hồn đã in sâu vào tâm trí người Việt Nam.
Link: https://bitly.com.vn/87h86z
ĐÔNG A