Dũng cảm bắt trộm
Dù bị chống trả quyết liệt làm bị thương nhưng hai thành viên tổ bảo vệ dân phố khối Phụ Đức, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn vẫn kiên quyết, dũng cảm bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp. Hành động này được nhiều người dân địa phương khâm phục.
Rạng sáng 13.5, tổ tuần tra bảo vệ dân phố khối Phụ Đức, thị trấn Bồng Sơn, gồm ông Đào Văn Hào (tổ phó tổ bảo vệ dân phố) và ông Nguyễn Văn Minh (khối trưởng) tổ chức tuần tra đêm trên đường Bạch Đằng (cũ) thì phát hiện 1 xe tải đang đậu trước sân cơ sở sản xuất nước khoáng Thanh Bình, do ông Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi, ở khối 6, thị trấn Bồng Sơn) làm chủ. Tổ công tác bí mật dừng lại quan sát thì thấy phía sau thùng xe có 2 bóng đen như con thoi liên tục chuyển những bình nước khoáng từ trong nhà kho lên thùng xe. Nhận thấy hành động này có vẻ bất minh, thêm vào đó, điều bất thường là trước và sau cơ sở vốn luôn có nhiều bóng đèn thắp sáng bảo vệ nhưng thời điểm này thì tối đen, tổ công tác xuất hiện, hô lớn hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra hành chính.
Khi khoảng cách giữa tổ công tác và 2 đối tượng chừng 10 m thì bất ngờ tay cầm đèn pin của ông Minh buốt lên do một vật nhỏ bay đến đập mạnh vào, chiếc đèn tự rơi xuống đất. Chưa kịp trấn tĩnh thì “bụp”, ông Minh cảm thấy đau nhói trên đầu, mắt nổi đom đóm. Dù vậy, với quyết tâm không để bọn trộm cắp tài sản chạy thoát, ông Minh lao tới quật ngã, bắt gọn tên trộm, tên còn lại vội vàng lao lên cabin xe định nổ máy tẩu thoát cùng tang vật. Lúc này, ông Hào kịp thời lao lên thành cửa xe khống chế. Trong lúc giằng co với đối tượng, ông Hào bị tên trộm dùng cùi chỏ đánh mạnh vào cằm rồi hất xuống vệ đường. Tuy nhiên, tên trộm vẫn không thể thoát được trước tinh thần quả cảm, quyết tâm bắt trộm của ông Minh và ông Hào.
Hai ông giao 2 đối tượng cùng tang vật là chiếc xe tải biển số 77H- 0775 và 26 bình nước khoáng 20 lít cho CA thị trấn Bồng Sơn dẫn giải về trụ sở. Tại đây, 2 đối tượng khai nhận là hai anh em ruột Bùi Công Hưng (26 tuổi) và Bùi Công Trí (25 tuổi) thường trú tại tổ 4, khối 4, thị trấn Bồng Sơn. Đến lúc này, ông Minh mới biết mình bị đối tượng dùng ná cao su bắn đá vào tay và đầu hòng uy hiếp để tẩu thoát. Đây cũng chính là phương tiện bọn chúng dùng để bắn vỡ những bóng đèn bảo vệ để dễ dàng đột nhập vào bên trong trộm cắp.
Được biết, sau gần 15 năm tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương, ông Đào Văn Hào đã tham gia phát hiện, truy bắt hàng chục vụ trộm cắp tài sản công dân, nhiều lần được khen thưởng đột xuất.
DIỆP KHÁNH THIỆN
Tôi tự hào vì là người dân của khối Phụ Đức anh hùng