Kiên quyết bám biển, giữ ngư trường, giữ chủ quyền của Tổ quốc
Đó là khẳng định chắc nịch của các ngư dân Bình Định khi được hỏi về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 đặt trái phép tại khu vực vùng biển Việt Nam và đưa nhiều tàu, kể cả tàu quân sự, ra bảo vệ giàn khoan phi pháp, làm ảnh hưởng đến ngư trường truyền thống của ngư dân.
Chúng tôi có mặt tại Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan Bắc (thuộc Đồn biên phòng Tam Quan Nam, Hoài Nhơn), khi hàng chục tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn, Phù Mỹ đang khẩn trương tiếp nhiên liệu, lấy thực phẩm chuẩn bị cho chuyến biển mới. Theo Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan Bắc, từ ngày 15 đến 17.5, đã có gần 100 tàu cá công suất lớn xuất phát tại cửa biển Tam Quan Bắc ra đánh bắt cá ở ngư trường vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Bám ngư trường truyền thống
Tiếp chuyện với các ngư dân, khi nghe nhắc đến việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam, các ngư dân đều vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành động sai trái của Trung Quốc bởi làm ảnh hưởng đến ngư trường truyền thống của họ.
Vừa bơm dầu cho tàu cá xong, ông Phùng Ngọc Thanh (56 tuổi, ở xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn), chủ tàu cá BĐ 95471-TS, công suất 420 CV, nhảy lên bờ, dẫn chúng tôi vào Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan Bắc, đến trước bản đồ Việt Nam. Đưa tay lên bản đồ, ông Thanh chỉ từng khu vực đánh bắt cá truyền thống của ngư dân Bình Định cùng ngư dân các tỉnh miền Trung ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Rồi ông lấy tay khoanh tròn nơi giàn khoan Hải Dương- 981 đang hạ đặt trái phép, khẳng định: “Giàn khoan này của Trung Quốc đặt nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm trắng trợn ngư trường truyền thống của chúng tôi, xâm phạm vùng biển của Việt Nam”.
Minh chứng xong cho hành động trái phép của Trung Quốc, ông Thanh mới dịu giọng: “Tôi bắt đầu tham gia đánh bắt xa bờ từ năm 1990, ở ngư trường vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Ở khu vực biển Hoàng Sa, lúc đó, tàu cá của tui đánh bắt rất gần các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc xâm chiếm, nhiều chuyến biển chúng tôi lặn bắt hải sản sát với các đảo ở đây nhưng có sao đâu. Những năm gần đây thì phía Trung Quốc lại đưa tàu ra xua đuổi, làm cho ngư trường đánh bắt của chúng tôi bị thu hẹp dần, giờ lại ngang ngược xâm lấn sâu vào vùng biển của Việt Nam. Cho dù Trung Quốc hành động ngày càng hung hăng, nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm bám biển, bám ngư trường truyền thống của mình để đánh bắt cá và cùng giữ vùng biển thuộc chủ quyền của Tổ quốc”.
Anh Phạm Nhắn (37 tuổi, ở Hoài Hải, Hoài Nhơn), chủ tàu cá kiêm thuyền trưởng tàu BĐ 96547-TS, công suất 420 CV, cùng 7 thuyền viên vừa trở về sau chuyến biển đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, giờ tiếp tục lấy tổn để ra khơi. Anh Nhắn cho biết: “Chuyến biển vừa rồi không trúng luồng cá nên huề vốn, hai ngày nữa chúng tôi xuất bến tiếp, mong chuyến này sẽ trúng đậm, vì ngư trường truyền thống Hoàng Sa mùa này cá ồ, cá bò, cá nục, cá ngừ… xuất hiện nhiều. Dù vùng biển này đang căng thẳng nhưng chúng tôi đi theo tập đoàn với 40 tàu cá, vả lại có lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ nên rất yên tâm”.
Hướng ra Hoàng Sa
Nói chuyện mới hay, ông Phùng Ngọc Thanh dù nghỉ biển gần 4 năm nay, đã giao tàu cho con trai là Phùng Ngọc Tin (31 tuổi) làm thuyền trưởng, nhưng những ngày qua, thấy lòng không yên, ông quyết định chuyến này lên tàu ra lại Hoàng Sa.
Ông Thanh cho biết: “Chuyến biển cập bờ vào ngày 6.5 vừa rồi, tàu đánh bắt được 3,3 tấn cá ngừ đại dương, bán được 258 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, chia cho 7 ngư dân đi trên tàu, mỗi người được 12,3 triệu đồng, còn tôi lãi được 56 triệu đồng. Dù đây chưa phải là chuyến biển trúng đậm nhất nhưng cũng là động lực để tôi và các ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển đánh bắt. Chuyến này chúng tôi sẽ đánh bắt ở khu vực Hoàng Sa”.
Cùng tâm trạng như ông Thanh, ông Võ Văn Giờ (56 tuổi, ở xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) chủ của 3 tàu cá công suất lớn (360 CV, 320 CV và 675 CV), sau nhiều năm nghỉ biển và giao tàu cho con trai và em trai, cũng đang chuẩn bị mọi thứ để ngày 20.5 xuất bến, trở lại ngư trường Hoàng Sa. Ông Giờ bảo, ông đi là để phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam, để giữ ngư trường truyền thống, giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cụ Võ Thàn (81 tuổi, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn) một thời ngang dọc trên biển, giờ tuổi cao nghỉ ở nhà, nhưng khi nghe nhắc đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, cụ đỏ bừng mặt, nổi giận: “Quá ngang ngược, quá hung hăng. Biển của mình mà sao đến cướp trắng trợn như vậy. Giờ tôi không còn sức khỏe để ra biển nhưng tôi luôn khuyên nhủ, động viên 3 con trai và 2 con rể quyết tâm bám biển và không nên lo lắng, vì biển của mình, mình cứ đánh cá, đã có các lực lượng chấp pháp của Việt Nam trên biển hỗ trợ”.
Sợ gì, biển của mình mà!
“Chúng tôi sẽ tiếp tục ra Hoàng Sa đánh bắt. Sợ gì, biển của mình mà! Chúng tôi sẽ đánh bắt theo tổ, đội, nếu khi có bất trắc xảy ra chúng tôi sẽ kịp thời hỗ trợ cho nhau nên không lo lắng. Vì chúng tôi vẫn thường xuyên bị các tàu cá cũng như các tàu hải giám của Trung Quốc quấy phá trong khi đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Mỗi lần thế, chúng tôi gọi các tàu trong tập đoàn kéo về đánh bắt gần nhau, thấy tàu của mình đông là các tàu cá cũng như tàu hải giám của Trung Quốc phải bỏ đi”.
Ngư dân Nguyễn Văn Vương (37 tuổi, ở xã Mỹ Đức, Phù Mỹ) chủ tàu cá kiêm thuyền trưởng tàu BĐ 94481-TS, công suất 380 CV
Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam
“Đây là vùng biển chúng tôi đánh bắt lâu nay, Trung Quốc vô cớ đưa giàn khoan đến hạ đặt trái phép, ngăn cản việc làm ăn của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, trả lại ngư trường cho chúng tôi. Chúng tôi muốn hòa bình, muốn yên ổn làm ăn trên biển”.
Ngư dân Nguyễn Văn Phấn, 40 tuổi, ở Mỹ Đức, Phù Mỹ, thuyền trưởng tàu cá BĐ 94493-TS, công suất 380 CV
Thượng tá Mai Văn Tin, Chính trị viên Đồn biên phòng Tam Quan Nam (Hoài Nhơn) và thượng tá Lê Ngọc Thân, Chính trị viên Đồn biên phòng Mỹ Thọ (Phù Mỹ), cùng cho biết: Sự kiện Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép nằm trong vùng đặc quyền kinh tế biển và thềm lục địa của Việt Nam, là ngư trường truyền thống của ngư dân Bình Định nói riêng và của ngư dân các tỉnh miền Trung nói chung, gần với vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các chủ tàu và ngư dân lo lắng. Trước tình hình này, Đồn biên phòng đã cử cán bộ xuống tận thôn, đến tận tàu cá, tận nhà để tuyên truyền, vận động chủ tàu, ngư dân và gia đình của ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, bám ngư trường. Các chủ tàu cá và ngư dân đều phẫn nộ và phản đối hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam và thể hiện quyết tâm tiếp tục bám biển, bám ngư trường để khẳng định chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài: NGUYỄN PHÚC
Ảnh: VĂN LƯU