Dạy con lòng yêu nước
Mấy ngày nay, cứ tới giờ thời sự, thay vì để cho ba nhắc nhở như trước thì nay hai con trai tự bật kênh VTV1. Có hôm, ba bận chăm sóc cây cảnh trên tầng thượng, tới giờ, con trai lớn lo bật ti vi còn con trai nhỏ lại đi kêu ba xuống xem thời sự.
Tối qua, khi nấu ăn xong, mẹ lên phòng các con để dọn dẹp thì thấy anh em cãi nhau. Nhìn vào phòng, thấy anh em đang dàn trận quân lính, xe tăng, ô tô, máy bay… chơi trò đánh nhau. Hỏi cặn kẽ sự việc thì ra, sau khi bày binh bố trận, anh hai chơi trò oẳn tù tì để ai thắng thì được làm quân ta, ai thua phải làm quân địch. Chẳng may, anh hai bị thua, không chịu làm quân địch, vậy là sinh chuyện.
Mẹ đành giải thích rằng đã giao ước rồi thì phải chấp hành, không thể ỷ lớn mà đòi quyền đổi lại được. Anh hai vội bảo: “Con không chịu, vì có đánh nhau mấy hai tụi con cũng muốn phe mình thắng mà”. Mẹ cười chịu thua. Út cưng tuy nhỏ lại mau trí hơn bảo: “Thôi, hai anh em cứ ở phe mình còn địch thì cho quân lính đứng im một chỗ cũng được. Miễn sao anh em mình đều thắng vì mình là Việt Nam mà!”.
Con trai đi học vẽ về khoe bức tranh con vẽ chiếc tàu có chú bộ đội đưa hai tay về phía biển, có mấy chiếc tàu nhỏ bị chìm, rồi hồn nhiên giải thích: Chú bộ đội đang... chưởng, sức mạnh như Goku (phim hoạt hình “7 viên ngọc rồng” của Nhật Bản sản xuất) khiến cho các tàu của quân địch bị chìm hết sạch.
Mẹ cũng như bao người mẹ khác, chỉ mong cho các con khôn lớn nên người. Các con không tài giỏi thì chí ít cũng là những người con hiếu thảo, là những công dân tốt. Mẹ muốn gia đình mình được sống trong hòa bình. Những ngày này, mỗi phút giây trôi qua, mẹ cầu mong Biển Đông đừng dậy sóng. Khi thấy các con dù còn nhỏ nhưng đã có được tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc thì mẹ rất mừng.
Dù mẹ là người chưa giỏi giang trong việc chăm sóc, nuôi dạy con nhưng mẹ biết mẹ đang đi đúng hướng khi luôn để các con tự lập và chia sẻ những suy nghĩ cũng như luôn trò chuyện với con về những gì mẹ, ba quan tâm. Cũng như những lần xem các phóng sự về Chiến dịch Điện Biên Phủ, ba mẹ hay hỏi con có biết vì sao kéo pháo lên đồi, vì sao các chú bộ đội và cả xe tăng, pháo đều gắn các cành cây... Lần này, ba mẹ cũng đặt ra cho các con nhiều câu hỏi về tàu thuyền, máy bay… Khi đi chơi, ba mẹ hay dẫn các con đến các điểm di tích lịch sử, bảo tàng để các con tìm hiểu. Mẹ cảm thấy vui mừng, hạnh phúc khi các con dần dần hiểu về lịch sử và hình thành tình yêu biển đảo, đất nước. Mẹ vẫn hy vọng rằng, các con của mẹ khi khôn lớn thì tình yêu đất nước, biển đảo cũng sẽ lớn dần lên và biết cách thể hiện nó một cách đúng đắn nhất.
HẢI YẾN