Cùng con bước vào mùa thi
Mùa thi đến, các bà, các mẹ đang tất bật chăm sóc con cháu mình để đảm bảo sức khỏe, tinh thần cho kỳ thi. Quan tâm thái quá khiến con bị áp lực, hoặc bối rối không biết nên làm thế nào để đồng hành cùng con trong mùa thi là những vấn đề nhiều gia đình đang gặp phải.
Con chuẩn bị vào cấp 3, chị Mỹ Hạnh, ở đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn không tránh khỏi lo lắng, đứng ngồi không yên bởi phải suy nghĩ chọn trường nào phù hợp cho con, giúp con ôn luyện sao cho đúng cách, chuẩn bị tâm lý thi cử cho con thế nào... Bởi thế, chị Hạnh đôn đốc con học ngày học đêm. Vừa thúc con đi học thêm Toán, Văn - 2 môn thi bắt buộc, cũng là hai môn con học yếu, chị vừa chủ động thuê gia sư cho con ôn luyện tại nhà. Một thời gian biểu chi li: ăn gì, học gì, ngủ lúc nào… được thiết lập. Chị Hạnh chia sẻ: “Con trai dễ chểnh mảng, ham chơi. Giờ là cao điểm nên mình phải nghiêm khắc thì cháu mới thành công được. Mong ước của tôi là con sẽ thi đỗ vào ngôi trường công gần nhà, tiện quản lý và con có điều kiện học tốt hơn”.
Còn chị Đoàn Thị Diễm Lợi, 40 tuổi, ở KV 5, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, có con học lớp 4, thì mỗi tối đều lo thu xếp việc nhà thật sớm để cùng con học bài chuẩn bị thi hết học kỳ II. Chị Lợi cho biết, chị không giải bài tập giúp con mà chỉ gợi mở để con chị, bé Ngân, hiểu yêu cầu đề bài và tự tìm cách giải. Với môn Tiếng Việt, chị giúp con học bằng cách chỉ con đọc, viết và trả lời câu hỏi. Có nhiều bài toán khó, con chưa thể tìm lời giải phù hợp, chị phải ghi lại rồi nhờ cô ruột của cháu là giáo viên tiểu học hướng dẫn để về chỉ lại con.
Mùa thi này, các sĩ tử đang ra sức ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT là có vẻ bận rộn, áp lực nhiều nhất. Chị Hồng Nhung, ở đường Phạm Ngũ Lão, TP Quy Nhơn, chứng kiến con mệt mỏi nhưng vẫn phải “chạy marathon” từ trường đến lớp luyện thi, chị cũng như nhiều bà mẹ khác loay hoay tìm cách bồi bổ cho con. Con chị, Hà My, học lớp 12 chuyên, đang học ngày học đêm để thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Ngày 2 lần, chị Nhung nhắc con uống thuốc bổ. Đêm đến, con học bài, chị nấu súp, cháo để con ăn thêm. Mặc dù không muốn ăn nhưng phần sợ kiệt sức, phần sợ mẹ buồn nên My cố ăn. Học thi, My tăng 2 kg nhưng luôn thấy người mệt mỏi, uể oải.
Bồi bổ bằng chế độ ăn uống dồi dào dinh dưỡng chưa đủ, chị Mỹ Linh, ở KV8, phường Lê Lợi, Quy Nhơn còn mua các loại thuốc bổ não, vitamine tổng hợp về cho con trai học lớp 12 uống. Vậy mà, sự chăm sóc tận tình, hết mình của chị lại khiến con cáu gắt: “Mẹ đừng làm phiền con nữa, con chán lắm rồi”. Chị Mỹ Linh tâm sự: “Con học căng thẳng, mình chẳng thể giúp gì được ngoài việc chăm sóc ăn uống, bồi bổ nhưng con luôn tỏ ra không thoải mái, cứ như mình làm cho cuộc sống của nó bị xáo trộn vậy”.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học về giáo dục và tâm lý thì, trong mùa thi, cha mẹ hoặc ông bà nên tránh việc quan tâm quá mức, lúc nào cũng thúc ép con học mà không để ý đến khả năng thật sự của con. Người lớn chỉ nên nhắc nhở con dậy sớm học bài và ngủ nghỉ đúng giờ; kiểm soát lịch học thêm của con một cách chặt chẽ, nhưng tránh tra xét, dò hỏi khiến các cháu thấy cảm giác bị theo dõi, gây tâm lý ngột ngạt, chán nản. Để con học tốt, thi tốt, hẳn nhiên người lớn cần quan tâm đến sức khỏe, chế độ dinh dưỡng của con nhưng cần điều độ, phù hợp sở thích của con. Bên cạnh đó, cha mẹ nên hỗ trợ con sắp xếp thời gian biểu hợp lý, ngoài việc học còn cần phải nghỉ ngơi, vui chơi để tinh thần thoải mái, tiếp thu bài hiệu quả, có như vậy thi mới đạt kết quả tốt.
HỒNG PHÚC