“Tiếp sức” cho các chú, các anh
Trong không khí cả nước sôi nổi với các hoạt động hướng về biển đảo, sáng 17.5, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn đã tổ chức chương trình “Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo”.
Hội trường nhỏ của Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn thắm sắc đỏ của những chiếc áo mang hình Quốc kỳ và những dải băng “Hướng về biển đảo thân yêu” trên đầu các cán bộ, bà mẹ, bà dì và con trẻ của Làng. Không khí thêm rộn ràng với tiết mục múa “Trái đất này là của chúng mình” và hát “Hát về biển đảo quê hương”. Ở một góc sân khấu, 9 bức tranh của các “họa sĩ nhí” được trưng bày. Từng bức tranh “Vì Tổ quốc thân yêu”, “Đoàn kết vì biển đảo”, “Chung sức bảo vệ biển đảo”, “Màu xanh hòa bình”… đã thể hiện được góc nhìn của trẻ thơ về vấn đề thời sự của không chỉ quê hương Việt Nam.
Phát động ủng hộ kinh phí cho hoạt động bảo vệ biển đảo, Giám đốc Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn Nguyễn Xuân Cương khẳng định: “Người dân cả nước đang đồng lòng phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, ủng hộ lực lượng chấp pháp của ta thực thi nhiệm vụ ngăn chặn hành động xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ. Mỗi người trong chúng ta hoàn toàn có thể tham gia vào việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng những hành động cụ thể”.
Cũng như nhiều bà mẹ, bà dì khác, mẹ Nguyễn Thị Mau của nhà Hoa Phong Lan cũng xếp hàng lên bỏ phong bì vào thùng ủng hộ. Số tiền nho nhỏ mà chị ủng hộ được trích ra từ phần lương ít ỏi của mình. Chị Mau cho biết: “Tối nào nhà chúng tôi cũng mở thời sự, cho các cháu nghe tình hình biển đảo”. “Xem tivi, thấy mấy chú trên tàu kiểm ngư của mình chống chọi với tàu Trung Quốc, tụi cháu rất cảm phục”, em Võ Thị Diễm, 15 tuổi, cũng ở nhà Hoa Phong Lan, chia sẻ.
Có mặt tại Hội trường của Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn sáng qua còn có nhiều phụ huynh. Biết tin về chương trình, họ cũng đến đây để đóng góp ủng hộ, thể hiện lòng yêu nước. Anh Nguyễn Khắc Huy, ở khu vực 9, phường Nhơn Bình, có 2 con đang học ở Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn, tâm sự: “Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, góp phần hình thành ở các cháu tinh thần yêu nước. Hơn thế, chương trình này còn tạo được sự chú ý đối với người dân địa phương, đánh động trong mỗi người ý thức công dân, cùng chung sức giữ gìn biển đảo trong khả năng của mình”.
Kết thúc chương trình, Ban tổ chức công bố số tiền quyên góp được là 8,23 triệu đồng. Như lời tâm sự của ông Nguyễn Xuân Cương trước khi chương trình diễn ra, số tiền ủng hộ có thể nhỏ, rất nhỏ, nhưng đó là tấm lòng đáng quý của mỗi người hướng về biển đảo quê hương…
NGUYỄN VĂN TRANG