Hành trình thiện nguyện của một doanh nghiệp
Hơn 10 năm qua, tuy bộn bề với hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng doanh nghiệp Hữu Thịnh (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) do doanh nhân Nguyễn Hữu Hồng làm Giám đốc vẫn dành nhiều thời gian cho hoạt động xã hội, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Nhiều hoạt động từ thiện nổi bật
Ngay từ khi mới thành lập, năm 1998, doanh nghiệp Hữu Thịnh luôn chủ trương tiến hành các hoạt động xã hội định kỳ và đột xuất trong và ngoài doanh nghiệp với quy mô vừa, hướng đến đối tượng khó khăn, bất hạnh, đặc biệt là người già và trẻ em. Đến nay, chủ trương đó đã đi vào cuộc sống khi hàng trăm hoạt động xã hội được tổ chức với tổng kinh phí lên đến 2,5 tỉ đồng. Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, công ty đã tặng 600 suất quà cho người nghèo huyện An Nhơn, Phù Cát với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng. Năm 2009, doanh nghiệp hưởng ứng đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh với số tiền 60 triệu đồng, xây 3 ngôi nhà Đại đoàn kết vào năm 2009. Cũng trong năm 2009, doanh nghiệp tặng 1.593 suất quà cho học sinh vùng lũ với tổng số tiền gần 160 triệu đồng; đóng góp vào Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục - Chương trình Tiếp sức người thầy của Báo Sài Gòn tiếp thị 70 triệu đồng gửi đến 7 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; hỗ trợ 70 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn…
Năm 2011 và 2012, trong số rất nhiều hoạt động, nổi bật hơn cả vẫn là chương trình hướng về nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh. Với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, hàng trăm suất quà đã được gửi đến nạn nhân da cam trong tỉnh. Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông Ngô Vĩnh Khương ghi nhận: “Bên cạnh rất nhiều hoạt động ủng hộ tết cho người nghèo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, doanh nghiệp Hữu Thịnh đặc biệt quan tâm đến nạn nhân da cam. Đơn vị thường xuyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các chuyến tặng quà cho đối tượng này. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã tặng giấy ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho doanh nghiệp về hoạt động này”. Đợt lụt lịch sử vào tháng 11.2013 vừa qua, doanh nghiệp tiếp tục hướng về bà con vùng lũ với 5.700 gói mì và 33.000 quyển vở cho các em học sinh.
Ông Nguyễn Hữu Hồng chia sẻ: “Những chương trình công ty trực tiếp tổ chức hoặc hưởng ứng các cơ quan truyền thông, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các địa phương trong tỉnh đều khởi nguồn từ lòng trắc ẩn. Trước những trường hợp được báo chí đăng tải, các tổ chức xã hội trong tỉnh giới thiệu hoặc đối tượng tự tìm đến, sau khi xác minh lại, thấy cần phải giúp đỡ là chúng tôi làm liền. Giúp đỡ người khác qua được cơn ngặt nghèo khi khả năng của mình cho phép thì không nên ngần ngại, chần chừ!”.
Giàu hơn về lòng nhân ái
2009 là năm thứ 4 vợ thầy giáo Nguyễn Ngọc Thành (THCS Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) sống phụ thuộc vào máy chạy thận nhân tạo. Trong hoàn cảnh xám xịt đó, vợ chồng anh nhận được tin vui khi được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp từ chương trình Tiếp sức người thầy của Báo Sài Gòn tiếp thị phát động. “Đó là một món quà! Nó làm chúng tôi ấm áp vì được quan tâm”, anh Thành cho biết. Anh nhớ rõ từng sự ủng hộ, trong đó có khoản hỗ trợ 10 triệu đồng của doanh nghiệp Hữu Thịnh. “Số tiền ấy quá lớn với gia đình tôi, dù nó chẳng thấm vào đâu so với chi phí cho bệnh tật của vợ. Hiện tại, đã là năm thứ 9, vợ tôi sống trong cảnh “tầm gửi” vào máy chạy thận, khó khăn vẫn chồng chất, nhưng chúng tôi vẫn thầm biết ơn những hỗ trợ năm nào”, anh Thành tâm sự.
Những lời chia sẻ của người được giúp đỡ như anh Thành luôn là món quà đầy ý nghĩa đối với người trao quà. Trong hành trình thiện nguyện hơn 10 năm qua, tình cảm, sự biết ơn của người nhận đã trở thành động lực, “tài sản vô hình” vô giá mà doanh nghiệp Hữu Thịnh sở hữu được như chính lời chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Hữu Hồng: “Sau mỗi chuyến thiện nguyện, chúng tôi cảm thấy mình giàu có hơn về tình thương, lòng nhân ái. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện tình yêu với đồng bào, quê hương, Tổ quốc”.
Tháng 5, cả dân tộc đồng lòng hướng về Biển Đông trước những diễn biến phức tạp. Doanh nghiệp Hữu Thịnh ủng hộ 1,1 tỉ đồng cho các chiến sĩ, cán bộ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, Hoàng Sa như là một cách thể hiện trách nhiệm công dân và tình yêu nước. Bên cạnh đó, Hữu Thịnh vẫn lặng lẽ với nhiều hoạt động xã hội khác để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và để cuộc sống trở nên gần gũi và đáng yêu hơn.
HÀ THANH
Tôi đã từng công tác vài năm tại Doanh Nghiệp này, cái cảm nhận ngày đầu tiên khi tôi gặp Anh đó là một con người vô cùng thông minh và đầy sáng tạo. Rồi sau đó trong quá trình công tác tôi phát hiện ra ở Anh Hồng có rất rất nhiều điều tôi vô cùng ngưỡng mộ đó chính là lòng bao dung, vị tha và hơn hết đó là tấm lòng quảng đại. Xin cầu chúc Anh cùng gia đình mạnh khỏe, chúc cho DN Hữu Thịnh và Thái Thịnh của Anh ngày càng thành công, thịnh vượng và càng vươn xa hơn nữa để đóng góp những tình cảm thiêng liêng và đầy ý nghĩa trong cuộc sống này.