KỶ NIỆM 124 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.5.1890 - 19.5.2014)
Người là niềm tin tất thắng
Là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Hồ Chí Minh được cả nhân loại ca ngợi, thán phục và vinh danh, trước hết và trên hết là bởi lòng yêu quê hương đất nước vô bờ bến của Người. Ở Bác, yêu quê hương đất nước bao giờ cũng đi đôi với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ cùng với Trung ương Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
- Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong một căn cứ ở chiến khu Việt Bắc.
Từ Bến Nhà Rồng của TP Sài Gòn ra đi vào năm 1911, hành trang của Nguyễn Tất Thành khi ấy chưa có gì ngoài lòng nhiệt huyết của một thanh niên mới 21 tuổi muốn khám phá những chân trời mới để từ đó tìm đường cứu nước, cứu dân.
Những bước chân của Người đã in dấu ở nhiều địa danh trên thế giới, để rồi khi trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941), hành trang của Người lúc này là những tư tưởng tiến bộ của nhân loại, mà nhất là Chủ nghĩa Mác-Lênin, là kinh nghiệm của bao năm tháng sống, làm việc, thấu hiểu những cơ cực của quần chúng lao khổ, là những hoạt động thực tiễn không mệt mỏi trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Và vượt lên hết thảy, đó là tính nhân văn, lòng yêu thương con người, tình yêu quê hương đất nước được vun đắp thường xuyên trong con người Hồ Chí Minh.
Từ đây, cách mạng Việt Nam chuyển sang một bước ngoặt mới với nhiều mốc son mới. Tháng 5.1941, Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, một hình thức của Mặt trận Dân tộc thống nhất, qua đó tập trung đông đảo lực lượng, các tổ chức, các giới, các giai cấp, tầng lớp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương tiến hành đấu tranh cách mạng bằng nhiều hình thức và trên nhiều phương diện. Năm 1945, Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), một cuộc cách mạng thực hiện được ba chức năng lịch sử, mang dấu ấn của thời đại, đó là: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhiều quan điểm của Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng chỉ đạo về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, trở thành niềm tin tất thắng của mỗi người dân Việt Nam. Đó là lời hiệu triệu: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta”, là ý chí: “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, là tinh thần: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”..., đã thôi thúc, động viên, cổ vũ bao lớp người sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, đóng góp máu xương, công sức của mình cho sự vẹn toàn của đất nước.
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi”. Đồng thời Người cũng chỉ ra sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người chỉ ra lực lượng nòng cốt để bảo vệ quê hương, đất nước, đó là: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... Và Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng...”.
Khi gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong (Sư đoàn 308 anh hùng) tại Đền Hùng, ngày 19.9.1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 60 năm đã trôi qua nhưng âm hưởng hào hùng của lời dặn dò ấy vẫn đậm sâu trong tâm trí của mỗi con dân đất Việt hôm nay.
NGUYỄN TÙNG LÂM
(Giảng viên Trường Chính trị tỉnh)