Một tấm lòng thơm thảo
Chị Võ Thị Hồng Xuân (ở số nhà 09 đường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn), nguyên giáo viên Trường THPT Trưng Vương, luôn được nhiều người cảm kích bởi tấm lòng thơm thảo, sẵn sàng san sẻ với những mảnh đời thiếu thốn, bất hạnh.
Chị Xuân luôn âm thầm làm từ thiện, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Mặc dù công việc hằng ngày bận rộn nhưng chị vẫn dành 1 thời gian tham gia giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em bị bệnh tật. Tổ chức các đợt quyên góp để ủng hộ người nghèo; phát quà trung thu cho trẻ em; mang áo ấm đến cho trẻ em vùng sâu vùng xa; thăm và tặng quà các chiến sĩ nơi đảo xa…
Chị Xuân đang chuẩn bị hàng hóa để gửi tặng đồng bào khó khăn ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: QUỲNH NGÂN
Gần đây nhất, chị đã đến thăm và tặng hàng trăm suất ăn nấu sẵn để động viên đội ngũ nhân viên, y bác sĩ Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hòa đang dốc sức tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tặng Hội CTĐ Bình Định 1 tấn gạo để hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Chị Xuân cho biết, qua các phương tiện truyền thông, nhận thấy đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch còn nhiều khó khăn, vất vả, chị đã tự tay kho những nồi cá, nồi thịt... đóng thùng gửi đến tuyến đầu chống dịch.
Vừa qua, dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nặng nề tại TP Hồ Chí Minh, chị Võ Thị Hồng Xuân đã 5 lần gửi tặng hàng nghìn suất quà gồm gạo, mì tôm, rau củ quả và thực phẩm tươi sống cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong tâm dịch. Để hoàn thành số lượng thực phẩm lớn gửi đi các nơi, chị phải vận động người thân, gia đình cùng nhau chia sẻ công việc, người đóng thùng, người xếp đồ, rồi tỉ mỉ ghi tên cụ thể từng món hàng, từng địa chỉ nhận hàng với sự trân quý, nâng niu.
Là nhà giáo hơn 20 năm đứng trên bục giảng, đến nay đã nghỉ hưu nhưng các thế hệ học trò của chị mỗi khi nhắc đến cô giáo Xuân đều không quên hình ảnh cô giáo có tấm lòng nhân hậu, luôn tận tâm giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em ở xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) vượt khó vào nội thành học tập.
QUỲNH NGÂN