Các cháu cũng không còn ba nữa rồi…
Mẹ các cháu vừa qua đời cách đây một năm sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư vú thì 3 anh em Hoàng lại tiếp tục đội tang cha. Nhìn 3 đứa trẻ đứng thất thần bên quan tài cha, ai nấy đều không cầm nổi nước mắt khi nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước của chúng.
Ba anh em bên bàn thờ mẹ. Ảnh: ANH TÚC
Ba anh em Trần Vũ Hoàng (16 tuổi), Trần Thị Bách Hợp (11 tuổi), Trần Thị Bách Hân (9 tuổi), là con của vợ chồng ông Trần Thanh Tuấn và bà Võ Thị Xuân, ở khu phố Phú An, phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn. Tôi đến thăm nhà khi cả 3 em đang đứng lặng người bên quan tài người cha vừa mất. Nghe bà nội cùng mọi người trong gia đình khóc, Hoàng cũng khóc theo, còn hai em nhỏ thì ngơ ngác, chúng chưa hình dung nỗi mất mát lớn của gia đình mình.
Gia đình ông Trần Thanh Tuấn trước đây cũng là hộ khá của khu phố, những năm gần đây do nhiều người trong nhà bị bệnh hiểm nghèo kéo dài nên số tiền tích góp được cũng lần lượt ra đi. Hiện gia đình ông thuộc diện hộ nghèo.
Năm 2015, ông Tuấn bị tai biến mạch máu não, phải điều trị dài ngày, sau này sức khỏe yếu, không làm được những việc nặng. Tiếp đến bố ông bị bệnh ung thư dạ dày phải chữa trị thời gian dài, tốn kém rất nhiều, cuối năm 2016 thì mất. Đầu năm 2020, vợ ông Tuấn là bà Võ Thị Xuân phát hiện bị bệnh ung thư vú và mất tháng 9.2020. Ngày 11.10.2021, ông Tuấn mất vì bị tai biến mạch máu não.
Trước bàn thờ mẹ là quan tài của ba chưa được chôn cất. Ảnh: ANH TÚC
Gia đình hiện còn 4 bà cháu. Thật đau lòng khi bà nội các cháu là Nguyễn Thị Dưỡng (66 tuổi) cũng bị ung thư hạch giai đoạn cuối, đang xạ trị tại khoa Ung bướu, BVĐK tỉnh.
Bà nội các cháu chia sẻ: “Tiền tích góp được của gia đình trước giờ đã mang đi chữa bệnh hiểm nghèo cho cả nhà, tôi đã lớn tuổi, lại đang mang bệnh tật, cũng không biết sống với các cháu được bao lâu. Tôi lo nhất là các cháu đang tuổi ăn học, chúng sẽ đi về đâu nếu không còn nơi để nương tựa. Tôi không mong gì hơn là cho các cháu tiếp tục được đến trường”.
Một người hàng xóm thở dài: “Khổ thân 3 đứa nhỏ. Một năm trước vừa đội tang mẹ, giờ lại chịu tang cha. Chúng còn quá nhỏ để phải gánh nỗi đau lớn này. Chúng đã mồ côi mẹ, giờ lại mất cha, không biết sẽ sống như thế nào đây?”.
Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Hương Mai Văn Mức cho biết, gia đình ông Tuấn là hộ nghèo, hiện đang rất khó khăn, UBND phường đã phối hợp với Mặt trận, Hội phụ nữ phường vận động những suất quà chia sẻ khó khăn cùng gia đình. Nay ông Tuấn mất, gia đình càng khó khăn hơn, sắp tới, phường sẽ vận động Hội khuyến học, các nhà hảo tâm đóng góp để giúp các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường.
Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Dưỡng đang rất khó khăn, mong các tổ chức từ thiện và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để các cháu có điều kiện đến trường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình bà Nguyễn Thị Dưỡng hoặc Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình Định: 4300201006894, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, 58010000052522, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định (vui lòng ghi tên người gửi và người được giúp đỡ). Báo Bình Định xin cảm ơn.
ANH TÚC