Hai tên cướp giật sa lưới
Nguyễn Tuấn Vũ (19 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), 1 trong 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật vào ngày 28.4 vừa qua và bỏ trốn đã đến CA Quy Nhơn đầu thú. Đồng bọn của Vũ là Nguyễn Duy Khánh (21 tuổi, còn gọi là Tẩu, ở xã IaSol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã bị bắt trước đó.
Ngày 25.4.2014, Nguyễn Tuấn Vũ lên Gia Lai tìm Nguyễn Duy Khánh (quen biết nhau trên mạng), đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp, hiện đang sống lang thang. Tâm đầu ý hợp, chỉ vài ngày, cả hai đã thực hiện 4 vụ trộm, trong đó có 1 chiếc xe máy Sirius, biển số 81D1-04203 tại huyện Phú Thiện. Trộm hoài cũng chán, Vũ rủ Khánh về Quy Nhơn chơi và “chuyển” sang cướp giật, Khánh nhận lời.
Ngay khi về đến Quy Nhơn, khoảng 22 giờ ngày 28.4, Vũ lái chiếc xe Sirius trộm được chở Khánh đi cướp giật. Trên đường Tây Sơn, chúng phát hiện chị Đặng Thị Kim Chi (22 tuổi, ở tổ 5, KV5, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn) đi xe máy có đeo túi xách trên vai, Vũ bảo Khánh giật túi xách nhưng Khánh nói... không biết giật. Vũ bèn đưa xe cho Khánh điều khiển. Đến trước nhà nghỉ Thăng Long trên đường Tây Sơn, Vũ ngồi sau giật túi xách của chị Đặng Thị Kim Chi. Bị chị Chi nắm giữ quai xách lại và giằng co, Vũ đạp xe máy chị Chi đổ xuống đường.
Sau khi cướp giật chiếc túi xách, Khánh chở Vũ chạy thẳng lên cầu Long Vân rồi quay về Quy Nhơn. Đến ngã 3 Xuân Thủy - Hoàng Văn Thụ, chúng quẹt vào một chiếc xe tải làm cả 2 té ngã, trầy xước tay, giỏ xách rơi xuống đường. Vì sợ CA nên cả hai bỏ xe và túi xách chạy bộ về nhà trọ của anh ruột Vũ là Nguyễn Văn Tuấn ở KV5 phường Quang Trung. Đến khuya, sau khi băng bó vết thương, chúng chuyển sang một phòng trọ ở phường Nhơn Phú ngủ qua đêm. Trên đường đi, cả hai bị trinh sát hình sự CA Quy Nhơn tuần tra phát hiện nghi vấn và đã vây bắt được Khánh, Vũ nhanh chân trốn thoát.
MINH NGỌC