Hỗ trợ sản phụ đẻ rơi trên tàu
Chuyện sản phụ quê Quảng Bình tên Nguyễn Thị Nhâm, 29 tuổi, sinh con trên chuyến tàu từ TP Hồ Chí Minh về quê do tỉnh Quảng Bình tổ chức, được Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình Định, BVĐK tỉnh cùng một số nhà hảo tâm trong tỉnh giúp đỡ, đã khiến nhiều người xúc động.
Anh Mai Văn Lợi, Chi hội phó Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình Định (trực thuộc Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh) nhớ hôm đó tầm 10 giờ tối 8.10, điện thoại của anh reo liên hồi. Đầu dây bên kia, tiếng anh Trần Văn Trí - Trưởng tàu mang số hiệu SE16 khởi hành từ TP Hồ Chí Minh chở hơn 700 người dân Quảng Bình về quê - khá gấp gáp, cho biết: Một sản phụ trên tàu đã chuyển dạ, dù đã được bộ phận y tế của tỉnh Quảng Bình cử theo tàu chăm sóc nhưng sức khỏe sản phụ không tốt, cần nhập viện gấp. Ngay lập tức, anh Lợi huy động hai thành viên SOS 77 là Nguyễn Trung Hậu, Trần Thanh Quang cùng một thành viên nữ của Chi hội Sen Việt - chị Đỗ Thị Thu Trang lên đường ra ga Diêu Trì.
SOS 77 cùng y, bác sĩ BVĐK tỉnh đón “cu Rớt” vào tối 8.10. Ảnh: SOS 77
Gần một tiếng sau, tàu SE16 vào ga Diêu Trì. Anh em SOS 77 lập tức chuyển chị Nhâm lên băng ca, đưa ra xe cứu thương 0 đồng, còn chị Trang ôm chặt em bé sơ sinh trên tay bám theo. Sợ chị Nhâm mệt, các anh cho chị thở ô xy giữ sức. Chị Trang ngồi bên liên tục dặn chị Nhâm nếu thấy mệt quá thì báo ngay. SOS 77 từng chở nhiều chị bầu gần sinh nhập viện, nhưng đây là lần đầu cấp cứu trường hợp vừa chuyển dạ nên “tay lái lụa” Mai Văn Lợi cứ thấy đoạn đường từ ga Diêu Trì xuống BVĐK tỉnh xa khác thường. “Có lẽ do lo lắng cho hai mẹ con chị Nhâm quá. May là trước khi đi, tôi đã nhờ người quen liên hệ với BVĐK tỉnh. Vậy nên, xe vừa đến nơi, đã có bác sĩ chờ sẵn”, anh Lợi kể.
Không thể đi theo vợ trên chuyến tàu ấy, anh Tiến (chồng chị Nhâm) vẫn đinh ninh vợ chưa đến ngày sinh (dự sinh ngày 22.10) thì bất ngờ đọc được dòng thông tin trên facebook về sản phụ là vợ mình đã sinh con trên tàu. “Tôi gọi điện thoại cho vợ không được nên lúc đó hoang mang tột độ. Sau đó, một người anh vợ gọi cho tôi, nói là đã liên lạc được với cô ấy. Cô ấy được anh em SOS 77 Bình Định đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mẹ con đều ổn. Tôi mừng phát khóc”, anh Tiến cho hay.
Sau đó, đích thân anh Lợi liên lạc với anh Tiến kể chuyện về tình hình của chị Nhâm. Biết sản phụ cần mua một chiếc áo khoác mới thay cho áo cũ đã dính máu, anh Lợi liên lạc với chị Dung Vespa mua tặng áo khoác và vài bộ đồ cho trẻ sơ sinh. Thực hiện mong muốn sớm được về nhà của sản phụ, SOS 77 đã tìm kiếm thông tin và 12 giờ đêm hôm sau (9.10) đã chuyển mẹ con chị Nhâm lên một chuyến tàu khác - cũng do tỉnh Quảng Bình hỗ trợ người dân về quê. “Lúc đưa vợ con tôi về, anh em SOS 77 còn livestream để tôi theo dõi. Mọi người lo lắng cho chúng tôi không khác gì người thân cả”, anh Tiến xúc động chia sẻ.
Cái tên “cu Rớt” anh em SOS 77 Bình Định đặt vội cho con trai, anh Tiến xin giữ lại thay cho lời cảm ơn sự hỗ trợ rất ý nghĩa của người dân Bình Định, trong đó có cả đội ngũ y bác sĩ BVĐK tỉnh cùng một số tình nguyện viên, nhà hảo tâm. Vợ con anh bây giờ đang cách ly tại nhà và đều mạnh khỏe. Anh bảo, cứ thấy quý mến những người chưa từng quen biết mà tốt bụng đến vậy. Những ngày qua, nhiều người gợi ý anh đặt tên khai sinh cho con nhưng hai vợ chồng vẫn chưa quyết định.
“Có thể là Bình, là Định hoặc một cái tên gì gần gũi với nơi đã cưu mang con”, anh Tiến nói vậy.
NGỌC TÚ