Gieo hy vọng vào mùa hoa Tết
Chỉ có chừng 40 hộ nhưng làng cúc Tết ở khu Bắc Hà Thanh (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) khá nổi tiếng do chuyên cung cấp những chậu cúc đẹp, đặc biệt là những chậu có kích cỡ ngoại hạng. Mùa hoa năm nay, một số hộ không xuống giống vì lo khó bán được hàng. Nhưng vẫn có những người xuống giống cùng niềm hy vọng vào những chậu cúc Tết này...
Chúng tôi dạo quanh các vườn cúc từ vùng ven sông đoạn gần cầu Huỳnh Tấn Phát cho đến khu vực kế bên Khu đô thị Đại Phú Gia, những ngày này ở đâu cũng thấy thợ đang say sưa cắm cọc tre cho cúc. Ông Nguyễn Văn, 43 tuổi, ở phường Thị Nại kể: Tôi làm nghề chăm cúc được 4 năm nay. Mỗi vụ hoa, các chủ vườn thuê tôi cắm cây, tạo dáng 3 lần vào tháng 10, tháng 11 và tháng Chạp âm lịch. Mỗi ngày tôi cắm khoảng 50 - 80 chậu, chủ vườn bao ăn, tiền công 250 nghìn đồng/ngày.
Nếu chỉ lướt qua như tôi, sẽ nghĩ nghề trồng cúc bán Tết nhẹ nhàng lắm, thật ra không phải vậy. Từ ngày xuống giống đến lúc có 1 chậu cúc hoàn chỉnh sẵn sàng ra chợ bán mất ít nhất 5 tháng trời ròng rã, bắt đầu từ tầm tháng 6 - 7 làm đất, tháng 8 bắt đầu xuống giống. Cúc được chừng 1 tuần tuổi là lúc bắt đầu vô nước, vô phân chăm sóc. Tới 20 ngày tuổi thì bấm ngọn, chong đèn kéo dài đến tháng 11 âm lịch nhằm giúp cây sinh trưởng, phát triển nhanh, thẳng cành... Từ lúc cúc vươn cành thợ chăm cúc săm soi từng chậu mỗi ngày, lo trừ sâu bọ, canh thời tiết để phòng ngừa nấm bệnh. Cúc đạt độ cao cần thiết là bắt đầu cắm cọc dẫn cành để chậu cúc đơm vun ra thật đều. Tầm giữa tháng 11 âm lịch, cúc đơm nụ, các nhà vườn dặm cây con, cắm cọc tre để sửa cây cho chậu cúc đầy đặn, chỉnh sửa hoàn thiện, tưới nước, vô phân đầy đủ để cây phát triển và nở hoa đúng Tết. Phải đến quãng giữa tháng Chạp mới dám tin có cúc bán hay không.
Theo các nhà vườn, 2 - 3 năm gần đây hoa cúc Tết mang nhãn hiệu Bắc Hà Thanh được nhiều người tín nhiệm vì chất lượng cao, đóa to đều, lá xanh, bản dày cứng cáp, nở bền. Vì vậy thương lái các tỉnh Tây Nguyên và Phú Yên, Khánh Hòa cũng tìm đến đặt hàng.
Ông Huỳnh Tấn Lễ, 35 tuổi, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn cho biết: “Năm nay, trồng hoa cúc gặp nhiều khó khăn. Nhiều người tìm nghề khác để sống. Thời tiết diễn biến bất thường và giá nhiều loại vật tư đầu vào phục vụ trồng hoa tăng rất cao. 1 thiên cây giống giá 230 nghìn đồng, cao hơn mọi năm 40.000 - 50.000 đồng. Phân bón tăng thêm hơn 40%. Nhưng điều người trồng hoa lo lắng nhất là ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến khó bán được hoa. Tôi và nhiều hộ dân trồng hoa cúc ở đây đều giảm số lượng. Mọi năm tôi trồng cả 1.000 chậu thì nay chỉ còn 400 chậu hoa cúc đủ loại cúc: Đại đóa, pha lê, kim cương, mâm xôi...
Ông Phan Mạnh Quỳnh, 51 tuổi, phường Đống Đa cho biết: Tôi trồng cúc ở đây đã hơn 20 năm chưa năm nào thấy hồi hộp như năm nay. Tôi nghĩ năm nay giá hoa khó tăng cao, cho dù chi phí đầu vào đã tăng thêm từ 30 - 40% so với năm ngoái. Ngặt nỗi nghề của mình là trồng cúc mà đến vụ lại bỏ không! Thành ra cũng lụi cụi xuống giống nhưng giảm đi nhiều, hơn nữa tôi cũng như nhiều bà con đã tính tới chuyện nếu làm ăn với thương lái không được thuận lợi thì mình rủ nhau mang hoa ra bán tận chợ.
Dù chưa biết tới đây sẽ như thế nào nhưng sáng 14.10 khi nghe tin, toàn tỉnh gỡ bỏ giãn cách, triển khai “bình thường mới” cho phép nhiều hoạt động kinh doanh, mua bán, dịch vụ trở lại vào ngày 15.10, các nhà vườn mừng rỡ. Bởi nhiều tháng qua, họ lo giãn cách kéo dài thì việc sửa soạn, sắm chậu hoa cúc chưng ngày Tết khó khăn hơn.
Ông Phan Tấn Vũ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho hay: “Mọi năm đến tầm này bà con đã phải chạy 1 - 2 trận lụt, bão to chưa có chứ gió lớn cũng đón 5 - 7 phen, năm nay về cơ bản coi như chưa có gì. Nếu mọi thứ cứ ổn như thế này thì tốt cho bà con trồng hoa lắm”.
HẢI YẾN