Đa chấn thương cột sống do tai nạn lao động
Anh Nguyễn Thành Đức (37 tuổi - ảnh), vợ là chị Trương Thị Vuông (37 tuổi), ở xóm 3, thôn Cự Tài 1, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn có một con trai 2 tuổi; anh Đức làm thợ hồ, còn chị Vuông là công nhân may, thu nhập vừa đủ sống. Giữa năm 2013, khi anh Đức đang tham gia đổ mê tầng 3 một ngôi nhà thì bị tai nạn rơi xuống đất.
Anh được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại BVĐK tỉnh, với tình trạng chấn thương cột sống, phải phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng. Sau gần 2 tháng điều trị, tốn trên 90 triệu đồng, nhưng từ ngày về nhà cho đến giờ anh vẫn phải nằm một chỗ, từ đôi chân lên đến vùng thắt lưng tê liệt hoàn toàn; mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có chị Vuông trợ giúp.
Chị Vuông phải nghỉ làm ở xưởng may để chăm sóc chồng và đứa con còn nhỏ, số nợ chạy chữa cho anh Đức hiện còn hơn 50 triệu đồng chưa trả được; kinh tế gia đình khánh kiệt.
MINH HOÀNG
Bệnh trọng, lại sống neo đơn
Cách đây 12 năm, ông Võ Đình Tâm (61 tuổi, trú thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát - ảnh) phát hiện bản thân bị bệnh gout nặng. Từ đó đến nay, dù gia đình đã chạy chữa nhiều nơi, tốn hàng trăm triệu đồng tiền thuốc thang nhưng bệnh của ông Tâm không hề thuyên giảm. 2 năm trở lại đây, bệnh của ông Tâm càng trầm trọng hơn; các ngón tay, chân bị co rút, biến dạng, những cơn đau nhức thường xuyên hành hạ nên ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, cũng như sinh hoạt hàng ngày.
Gia đình ông Tâm nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã, năm 2010, vợ ông qua đời bởi căn bệnh hiểm nghèo nên đã khốn lại càng khó thêm. Từ khi vợ qua đời, ông Tâm ở nhà cùng người con trai út; tuy nhiên, người con này thường xuyên đi làm xa để có tiền lo cho gia đình và chữa bệnh cho cha nên không có thời gian chăm sóc ông Tâm. Ông Tâm thường xuyên phải ở nhà một mình nên gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là khâu ăn uống và vệ sinh cá nhân. Vừa thiếu thốn tiền bạc vì có bao nhiêu cũng đổ vào tiền thuốc men, vừa gặp hoàn cảnh neo đơn không có người chăm sóc nên hiện gia cảnh ông Tâm gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.
M.NHÂN
Hoàn cảnh của gia đình chị Vuông, ông Tâm rất khó khăn, họ đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có cơ hội chạy chữa bệnh, trang trải cuộc sống hàng ngày. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện xin gởi về địa chỉ Trương Thị Vuông, xóm 3, thôn Cự Tài 1, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn; Võ Đình Tâm, thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.