Hàng quán vắng khách, chợ lấn ra đường
Đã sau 2 tuần cả tỉnh trở lại với trạng thái bình thường mới, nhưng đến nay ở TP Quy Nhơn nhiều cửa hàng, quán ăn vẫn khá ít khách; các chợ thưa vắng người trong khi nhiều chợ tự phát lại lấn ra đường, chiếm vỉa hè.
Một phần cũng do những ngày qua, tại TP Quy Nhơn trời mưa liên tục, khiến nhiều người lười ra đến quán xá. Bà Hoàng Thị Minh, chủ một quán cơm trên đường Lý Thường Kiệt cho biết: Tôi mở bán trở lại ngay sau khi tỉnh cho phép nhưng đến giờ vẫn ít khách lắm, chỉ bằng khoảng 20% so với trước dịch; chủ yếu khách mua thức ăn mang về, số người ngồi ăn tại chỗ không nhiều. Cứ ế ẩm kéo dài như vầy khó mà trả nổi tiền thuê nhà”.
Tình hình ở một số quán cà phê, trà sữa có thương hiệu mạnh, nhiều khách quen như: Highlands Coffee, Bobo station, Espresso, Xóm, Củi... có khá hơn nhưng vẫn chưa đông. Chị Bùi Thị Châu Tiến, nhân viên một ngân hàng kể: Tôi có rủ một số bạn bè cùng uống nhưng nhiều người vẫn còn ngại, có thể do đã quen với việc mua mang đi, hoặc pha chế ở nhà. Ngay cả tôi, khi ngồi tại quán cũng có gì đó khác biệt, ngài ngại.
Khảo sát nhiều ngày qua của chúng tôi cho thấy, phần lớn các chợ ở TP Quy Nhơn vẫn vắng khách. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, người dân đi chợ vẫn phải khai báo y tế bằng quét mã QR, khai báo bằng giấy nên nhiều người ngại vào chợ. Trong khi đó ngay ngoài chợ nhiều người lại lấn ra đường, hình thành nhiều chợ tạm khiến việc kinh doanh của các tiểu thương phía bên trong vốn đã khó lại càng thêm khó.
Chợ tự phát tại đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: HẢI YẾN
Ông Bùi Duy Ninh, Chủ tịch UBND phường Thị Nại cho biết: Chúng tôi đã rất cố gắng, đến nay các con đường xung quanh chợ Đầm đã tương đối thông thoáng. Riêng ở các đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn Chánh, Nguyễn Hữu Thọ xe hàng rong vẫn lấn chiếm lề đường, người bán thủy sản vẫn ôm thúng, mẹt ra bày bán. Thấy chúng tôi, họ ôm đồ chạy, mình đi rồi họ lại bày ra bán. Cũng có cái khó là chợ đã quá tải nên chúng tôi không thể bố trí họ vào trong chợ bán được.
Tại chợ Khu 6, nhiều người bày hàng ra tận giữa đường để bán. Nhiều đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai bị ùn tắc không thể lưu thông được. Còn tại chợ Lớn mới, đoạn đường Tăng Bạt Hổ, Cao Thắng trở thành điểm tập trung bán hàng tự phát. Không ít lần lực lượng công an, quản lý đô thị địa phương tiến hành kiểm tra, xử phạt nhưng chỉ vừa rút đi là “đâu lại vào đó”. Những chợ tạm mới phát sinh như thế còn gây ô nhiễm môi trường khá nặng.
Khác với chợ Đầm, hiện chợ Lớn mới còn tới 600 lô sạp trống. Số lượng lô, sạp trống nhiều, giá thuê lại tương đối rẻ - chỉ 200 nghìn đồng/tháng. Để hỗ trợ tiểu thương, Ban Quản lý chợ chi tới 60 triệu đồng/tháng để dọn dẹp vệ sinh, nhưng do có thể bán hàng ở chợ tự phát nhiều người không muốn vào chợ. Bà Nguyễn Thị Nhỏ, Trưởng Ban Quản lý chợ Lớn mới cho biết: Chúng tôi đã nhiều lần thuyết phục nhưng họ cương quyết không chịu vào trong chợ. Kể cả khi phối hợp với UBND phường Lê Lợi quyết liệt dẹp bỏ, nhưng tình trạng trên vẫn cứ như “bắt cóc bỏ đĩa”.
Đem vấn đề này trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, bà Nguyệt cho biết: Lực lượng trật tự đô thị của phường chỉ có 2 người lại kiêm rất nhiều việc nên bảo bố trí trực thường xuyên tại chợ là không thể. Ngày nào, chúng tôi kiểm tra, xử phạt, đã tiêu hủy rất nhiều xe đẩy… nhưng thú thật là vẫn chưa thể làm dứt điểm được.
Có lẽ UBND TP Quy Nhơn cần quan tâm nhiều hơn, xử lý quyết liệt hơn để chấn chỉnh tình trạng này.
HẢI YẾN