Chị Chính giàu lòng nhân ái
“Nghèo vật chất nhưng giàu lòng nhân ái” là câu mà người dân thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An (huyện Tuy Phước) nói về chị Huỳnh Thị Chính (30 tuổi).
Trước đây, cuộc sống gia đình của chị Chính gặp không ít khó khăn. Chia tay chồng, một mình chị nuôi con nhỏ 7 tuổi. Cũng vì vậy mà chị luôn cảm thông với những hoàn cảnh khốn khó như mình. Chị thường xuyên đi tìm những địa chỉ, những hoàn cảnh éo le để đùm bọc, sẻ chia cả vật chất và tinh thần.
Chị Huỳnh Thị Chính tặng quà cho người dân ở các tỉnh phía Nam trên đường về quê tránh dịch tại ngã ba Diêu Trì. Ảnh: XUÂN VINH
Chia sẻ với chúng tôi, chị Chính cho biết: “Cuộc sống của gia đình cũng chỉ tạm ổn, nhưng tôi nghĩ, không phải chờ đến khi giàu có mới có thể giúp đỡ người nghèo khó. Do vậy, cùng với ít tiền của bản thân, tôi kêu gọi những nhà hảo tâm và kết nối với những nhóm thiện nguyện trong và ngoài địa phương để làm từ thiện. Giúp được nhiều người khó khăn đúng lúc, tôi cảm thấy mình làm được việc có ý nghĩa nên cố gắng hơn nữa”.
Mỗi tháng, chị Chính đều nấu từ 2 - 3 lần, mỗi lần nấu hơn 50 suất cơm hoặc cháo phát miễn phí cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú ở TTYT huyện Tuy Phước. Ngoài ra, chị thường xuyên đi thăm, động viên, tặng quà cho nhiều cụ già neo đơn, bệnh tật, trẻ em mồ côi trong và ngoài địa phương; tặng hàng trăm suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi 1.6 hay khai giảng năm học mới...
Gần đây nhất (từ ngày 6 đến ngày 10.10), chị Chính đã cùng các nhà hảo tâm do chị kết nối tổ chức trao tận tay hơn 100 suất quà hỗ trợ những người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch Covid-19 khi đi qua ngã ba Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Trước đó, cuối tháng 9.2021, chị đã vận động quyên góp được 37,6 triệu đồng để lo hậu sự và hỗ trợ cho gia đình 2 em Nguyễn Quốc Bảo và Võ Minh Thính bị chết đuối tại hồ Hóc Ké ở xã Phước An.
“Là một người mẹ đơn thân, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời... tôi tâm nguyện giúp được gì cho ai để họ vơi đi nỗi khổ là tôi dốc lòng”, chị Chính bộc bạch.
Bà Huỳnh Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước An, nhận xét: “Cuộc sống của mẹ con chị Chính không dư dả gì, chỉ sống bằng số tiền lời ít ỏi qua việc bán bột ngũ cốc. Thế nhưng, biết được ai khó khăn hơn mình, cần sự giúp đỡ, chị Chính luôn nhiệt tình, không do dự. Hội phụ nữ xã luôn lấy tấm gương chị Chính cho chị em học tập, làm theo để lan tỏa tấm lòng nhân hậu, tinh thần nhân ái trong xã hội”.
XUÂN VINH