Nơi yêu thương lấp đầy khiếm khuyết
Trong tổ ấm của những người khuyết tật, tình thương đã giúp họ lấp đầy những khiếm khuyết của nhau, tựa vào nhau để sống có ích cho đời.
Gia đình nhỏ của anh Ngô Xuân Anh.
Lần đầu tiên, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương gia đình khuyết tật và trẻ mồ côi tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I năm 2013 nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18.4.
Tựa vào nhau
Ở nhà số 81 Trần Bình Trọng, TP Quy Nhơn có một chuyện tình đẹp. Anh là Ngô Xuân Anh, 26 tuổi, quê ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, bị khiếm thị từ năm 17 tuổi sau một vụ tai nạn. Chị là Phạm Thị Thanh Phước, 23 tuổi, quê ở xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. Họ quen nhau sau một tin nhắn ấn tượng của anh trong chương trình Quà tặng âm nhạc của Đài PT-TH tỉnh.
“Khi mọi người đều gửi bài hát cho người thân, bạn bè thì anh ấy lại nhắn gửi các em nhỏ, nhắc các em cẩn thận trong mùa mưa lũ. Chẳng hiểu vì tin nhắn “không giống ai” đó, hay bởi giọng điệu chân thành, ấm áp mà tôi đã liên lạc với anh. Suốt 5 năm trời anh học ở TP Hồ Chí Minh, chúng tôi giữ thông tin với nhau; rồi thành vợ chồng, sau rất nhiều những ngăn cản của gia đình”, chị Phước nhớ lại.
3 năm qua, chị Phước trở thành đôi mắt của chồng, chia sớt những khó nhọc trong cuộc mưu sinh. Anh thương nhất những tháng ngày chị mang thai vẫn nhất quyết cùng chồng rong ruổi khắp thành phố để tìm nhà. Nhớ cả những giây phút, anh gần như đuối với cơ sở xoa bóp bấm huyệt, thì chị vẫn kề bên, nhẹ nhàng “nâng” anh dậy. “Tôi may mắn với tình yêu và sự sẻ chia của người vợ lành lặn. Hạnh phúc càng đầy và trọn vẹn khi Phước tặng cho tôi một cô con gái khỏe mạnh, đáng yêu”, anh Anh xúc động chia sẻ.
Rời quê hương Quảng Trị vào TP Hồ Chí Minh kiếm việc, anh Lê Anh Phong, 33 tuổi, gặp duyên cùng chị Trịnh Thị Xuân, 41 tuổi, quê ở xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn. Anh Phong mồ côi cha mẹ, không có anh em, bị mất chân phải trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 7 năm. Năm 2011, anh Phong quyết định theo người vợ bị liệt hai chân bẩm sinh về Bình Định lập nghiệp. Suốt 3 năm nay, đôi vợ chồng khuyết tật ấy vẫn phải chịu cảnh ở nhà thuê và chạy cơm từng bữa. Cái khó chồng chất thêm khi đứa con trai đầu lòng chào đời cuối năm ngoái.
“Vợ chồng không tránh khỏi những lúc nổi nóng, bực dọc vì khó, khổ, túng quẫn. Nhưng sau hết, sự đồng cảm, sẻ chia giữa những người cùng chung cảnh ngộ giúp chúng tôi vượt qua những trắc trở của cuộc sống. Đứa con chính là sợi dây nối, là điểm tựa vững vàng hơn cho vợ chồng tôi”, chị Xuân tâm sự.
Sức mạnh của những gia đình người khuyết tật nằm ở sự đồng điệu, đồng lòng. Nói như anh Huỳnh Tấn Dũng, 29 tuổi, quê ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát - người nguyện gắn bó với chị Đặng Thị Anh Thuy, cũng bị bại liệt, 34 tuổi, quê ở xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn - kết hôn với một người khuyết tật khác không đồng nghĩa là gánh nặng nhân lên gấp bội. Bởi, khi yêu thương và niềm tin đủ đầy, người ta sẽ biết cách tựa vào nhau để vượt qua những trắc trở và chông gai.
Hằng ngày, anh Phong cần mẫn với công việc chạm trổ để trang trải cho cuộc sống gia đình.
Sống cho mình, cho người
Ngày nào anh Phong cũng miệt mài bên cái chàng, cái đục để mưu sinh. Anh làm công việc chạm trổ mỹ nghệ cho bàn, ghế, tủ thờ… từ khi vừa 18 tuổi. Về Bình Định lập nghiệp, bước đầu anh đã có được một số khách hàng thân thiết. Chị Trần Thị Xuân vừa sinh con đến tháng thứ tư cũng đã nhận đồ về may ráp. Trong ngôi nhà thuê chưa đầy 24m2, nhịp điệu khẩn trương vì cuộc mưu sinh vẫn tiếp diễn.
Thuộc diện hộ nghèo nên năm 2011, anh Huỳnh Tấn Dũng được vay vốn ưu đãi để kinh doanh mặt hàng điện tử và mở rộng cơ sở sửa chữa điện cơ tại nhà. Nhờ làm ăn uy tín, chất lượng, vợ chồng anh liên tục nhận được nhiều đơn đặt hàng. Không những vậy, cơ sở sửa chữa điện cơ của anh còn dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tại địa phương. Hiện anh Dũng đang hướng dẫn cho 4 người khuyết tật theo học việc.
Là trưởng nhóm Người khuyết tật xã Cát Hanh từ năm 2011 đến nay, anh Dũng cũng nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động để động viên, giúp đỡ các thành viên trong nhóm. Dịp Tết Quý Tỵ vừa qua, sau khi tích cực vận động sự ủng hộ của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, anh đã tổ chức chương trình “Nhen bếp lửa hồng”, tặng 40 suất quà cho người khuyết tật ở xã. Nhóm người khuyết tật xã Cát Hanh hiện vẫn đang giữ lịch sinh hoạt vào ngày 23 hằng tháng để phổ biến, trao đổi các thông tin thiết yếu cho nhau.
Tất bật một lúc với việc nhà, việc làm ăn, việc của nhóm, nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi anh Dũng: “Chung niềm vui với những người đồng cảnh ngộ được mình giúp đỡ, tôi thấy mình có thêm động lực để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống”.
Nhiều năm nay, cơ sở xoa bóp bấm huyệt khiếm thị của anh Ngô Xuân Anh cũng dạy nghề và tạo việc cho nhiều người. Anh Trương Ngọc Chinh, 26 tuổi, ở An Khê, Gia Lai, một trong số những người đang theo học bấm huyệt tại cơ sở của anh Anh, cho biết: “Anh Anh rất nhiệt tình chỉ dạy, giúp chúng tôi gắn bó với công việc này”.
NGUYỄN MUỘI