Vũ điệu vì người khuyết tật
Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam năm nay, các chi hội khuyết tật và các câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn TP Quy Nhơn sẽ phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ “Vũ điệu trăng tròn”. Ở đó, lần đầu tiên sẽ có gần 100 tình nguyện viên cùng khoảng 30 người khuyết tật hòa chung điệu nhảy.
Các tình nguyện viên tập luyện, chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ với người khuyết tật.
Càng gần đến ngày 18.4, sân Trường ĐH Quy Nhơn ban đêm càng rộn rã tiếng nhạc và những vũ điệu vui nhộn. Có gần 100 sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn đang hoạt động tại các nhóm thiện nguyện như: nhóm Những người bạn, Nhiệt huyết Quy Nhơn, Câu lạc bộ kỹ năng thuộc Tỉnh đoàn… Để thu hút nhiều tình nguyện viên tham gia chương trình, chính các trưởng nhóm đã vận động thành viên của nhóm mình.
Chương trình tập luyện diễn ra vào các buổi tối trong tuần, bắt đầu từ ngày 8.4. Nguyễn Thị Diệu Hằng, sinh viên năm 3, khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Quy Nhơn - người phụ trách luyện tập các vũ điệu cho tình nguyện viên - chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn những bài hát có tiết tấu vui nhộn, gần gũi như các bài dân ca “Té nước”, “Múa gối”, “Trống cơm”, “Ngày đẹp tươi”… để cùng nhau luyện tập. Việc ngồi trên xe lăn nhảy không đơn giản, nên chúng tôi cố gắng thiết kế các động tác tay đơn giản cho người khuyết tật. Mặt khác, các đoạn giao lưu bằng động tác, ánh mắt… với người khuyết tật sẽ được chú trọng để tạo cảm giác gắn kết, góp phần xóa đi phần nào mặc cảm của người khuyết tật”.
Ngô Văn Đông, 20 tuổi, ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, là một trong những người khuyết tật tham gia đồng diễn nhảy dân vũ với các tình nguyện viên. Vốn là một người khỏe mạnh, năm 15 tuổi, Đông bị bệnh viêm cơ thấp khớp, hai chân yếu dần, phải di chuyển bằng xe lăn. Không được chạy nhảy, hoạt động như các bạn, Đông thường hay buồn rầu. “Bây giờ thì em sắp được nhảy múa theo nhạc trên xe lăn cùng với rất nhiều bạn. Chúng em thích lắm và háo hức chờ đợi sự kiện này”, Đông tâm sự.
Âm nhạc vẫn luôn là một sợi dây nối thần kỳ, xóa tan những khoảng cách, giúp người ta quên đi nỗi đau, mặc cảm… Và tối 18.4 tới đây, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, chính âm nhạc, những vũ điệu gần gũi sẽ kết nối những trái tim đầy yêu thương, xóa tan những mặc cảm, khoảng cách vô hình bấy lâu.
HÀ THANH