Phù Cát: Một số địa phương thiếu trầm trọng nước sinh hoạt
Từ đầu năm đến nay, lượng mưa trên địa bàn huyện Phù Cát chỉ khoảng 50 mm, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nguồn nước các ao, hồ, sông, suối khô cạn, mạch nước ngầm xuống sâu, gần 500 hộ dân ở các xã Cát Hanh, Cát Tường, Cát Tân... bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Hơn 3 tháng qua, 165 hộ dân thôn Hòa Hội - xã Cát Hanh phải sống trong tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt, các giếng đào ở đây đều trơ đáy. Chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Hòa Hội, cho biết: “Hàng ngày tui phải đi mua nước về dùng, cứ mỗi ngày 3 mẹ con dùng hết 50.000 đồng tiền nước, và nếu có nuôi thêm 1 con heo thì phải chi phí tiền nước hết 100 ngàn đồng, đến nỗi chỉ dùng nước để ăn uống, còn tắm giặt phải đi nhờ ở nơi khác, sàn nhà bụi bẩn cũng không dám lau rửa”.
Chị Trần Thị Kim Lan, cũng ở thôn Hòa Hội, bức xúc: “Giếng ở đây không còn lấy một hột nước nào. Hàng ngày tui đi làm kiếm sống, nhưng phải canh ở nhà chờ mua nước; mà phải đi một buổi mới lấy được nước chở về”.
Ông Phan Văn Cảnh, một trong những người cung cấp nước sinh hoạt cho bà con ở đây, tâm sự: Trước tình hình bà con thiếu nước dùng, mà nhà tôi thì có cái rơ-moc máy cày, nên tôi mới dùng bạt bao chắn và chở nước phục vụ cho bà con. Mỗi ngày tôi chở khoảng 4 chuyến, được 8 m3 nước cung cấp cho bà con.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cứ một mét khối nước người dân ở đây phải mua với giá trên dưới 70.000 đồng. Hộ nào dùng nước ít nhất thì mỗi ngày cũng phải bỏ ra 50.000 đồng, có hộ phải chi đến 150 ngàn đồng/ngày cho việc mua nước sinh hoạt, nên cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. Do thiếu nước nên việc chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Bà Trần thị Chanh, Trưởng thôn Hòa Hội, cho biết: Từ tháng 2.2014 ở đây đã bắt đầu thiếu nước; đến tháng 3 nước thiếu nghiêm trọng hơn, giếng sâu cả chục mét mà không còn nước, 165 hộ dân nằm hai bên quốc lộ 1, đoạn dốc Hòa Hội đều phải mua nước hoặc ra tận xóm 3, cách 2 - 3 km xin nước về dùng. Hiện nay nhu cầu nước cho sinh hoạt của người dân rất cấp thiết, chăn nuôi heo gà đều phải bán vì không có nước, các loại cây trồng trong vườn bắt đầu khô héo.
Tình hình thiếu nước sinh hoạt không chỉ diễn ra gay gắt tại các thôn Hòa Hội, Mỹ Hóa, Vĩnh Trường thuộc xã Cát Hanh mà còn xảy ra ở các thôn Chánh Liêm, Xuân An - xã Cát Tường, thôn Hữu Hạnh - xã Cát Tân. Tất cả các giếng đào ở những vùng này đều sâu đến cả chục mét nhưng vẫn khô kiệt, trơ đáy.
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Cát Hanh không chỉ do nắng hạn gay gắt kéo dài, mà còn bị ảnh hưởng bởi việc thi công mở rộng quốc lộ 1A, bởi đường ống cấp nước của nhà máy nước sạch xã Cát Hanh chạy dọc theo quốc lộ phải di dời. Có thể nói, người dân Cát Hanh đang bức xúc thiếu nước sinh hoạt song chính quyền xã hầu như không có một động thái hỗ trợ nào cho người dân.
Ông Lương Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết: Trước tình hình này, huyện đã xin tỉnh cho lắp đặt lại đường ống dẫn nước mới, đồng thời đầu tư mới hệ thống nước sạch xã Cát Hanh để phục vụ cho thôn Hòa Hội và các thôn lân cận. Đề nghị này đã được UBND tỉnh thống nhất, chúng tôi đang triển khai khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để triển khai thi công trong thời gian đến.
HOÀI TRUNG