Già làng nêu gương cần, kiệm
Mong dân làng Đắk Đâm, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) có cuộc sống ấm no, hạnh phúc là tâm niệm của già làng Nguyễn Văn Nghiệp, 84 tuổi.
Dù tuổi cao nhưng già Nghiệp vẫn còn rắn rỏi, minh mẫn. Hàng ngày, già cần mẫn trong công việc gia đình và nêu gương sáng cho con cháu về đức tính cần cù lao động, tiết kiệm chi tiêu. Già thổ lộ: “Là một nông dân, tôi nghĩ mình nên học theo Bác ở đức tính “cần”, “kiệm”. Nếu không cần cù, không tiết kiệm thì sẽ không thoát được nghèo, đời sống gia đình sẽ không phát triển được.” Con cháu của già tự hào học theo gương sáng của ông, riêng cô con gái út của già học theo cha, làm tốt công tác vận động tuyên truyền phụ nữ trong làng tham gia xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Không chỉ nêu gương sáng về đức tính “cần”, “kiệm” trong gia đình, già Nghiệp còn vận động bà con trong làng cùng học tập và làm theo gương Bác. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, cứ mỗi lần đến nhà ai, già lại nói chuyện nhỏ nhẹ về hiệu quả của việc cần cù lao động, tiết kiệm chi tiêu để xây dựng cuộc sống ấm no. Trong các buổi họp làng, dịp lễ hội gặp mặt đông đủ bà con, già động viên bà con chung sức xây dựng đời sống văn hóa, đưa con em trong độ tuổi đến trường, và đã đi học thì không bỏ học giữa chừng, bởi có học chữ, học những điều tiến bộ, thì cuộc sống mới trở nên tốt đẹp hơn.
Cứ như thế, già Nghiệp đã giúp bà con trong làng nhận thức rõ hơn về việc xây dựng nếp sống văn hóa, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Hiện nay bà con trong làng khi đau bệnh không còn mời thầy cúng tới “đuổi tà” như trước đây nữa, mà đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị. Đặc biệt, bà con đã ý thức được việc tiết kiệm trong chi tiêu, các dịp lễ hội luôn giữ gìn bản sắc của dân tộc Bana nhưng không tổ chức rườm rà, lãng phí.
Nhận xét về già làng của mình, anh Đoàn Văn Dặm, trưởng làng Đắk Đâm, nói: “Già Nghiệp là tấm gương sáng cho bà con trong làng chúng tôi noi theo. Nhờ ông vận động thực hiện cần cù, tiết kiệm mà đời sống của bà con trong làng ngày càng được phát triển, nhà ai cũng sắm được xe máy, có ti vi, con cái được đến trường, bà con hăng hái lao động sản xuất”.
Những nỗ lực thực hiện và làm theo gương Bác của già Nguyễn Văn Nghiệp đã được các cấp ủy đảng và chính quyền, hội, đoàn thể ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen mà già đang treo trang trọng xung quanh ảnh Bác Hồ trong nhà sàn của mình.
TRÀ MY