Ngôi nhà thắm tình quân dân
Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đang ra sức thi đua giúp chính quyền địa phương xã Cát Tài (Phù Cát) xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc tham gia làm đường giao thông liên thôn, kênh mương nội đồng..., cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh còn tích cực giúp các gia đình đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà ở.
Gia đình bà Phan Thị Năm (60 tuổi, hộ nghèo ở thôn Chánh Danh, xã Cát Tài) sống trong căn nhà tuềnh toàng, dột nát. Chồng bà Năm lâm bệnh qua đời năm 2010. Trong số 5 người con của bà thì đã có 3 người đau bệnh. Nguồn thu chính của gia đình trông vào vài sào ruộng, con trai đầu của bà Năm bươn chải tận Tây Nguyên kiếm tiền phụ mẹ nuôi đứa em út ăn học. Ngôi nhà mà vợ chồng bà xây dựng cách đây gần 25 năm giờ đã xuống cấp trầm trọng và bà không có khả năng sửa chữa.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã phối hợp với chính quyền xã Cát Tài hỗ trợ tiền và ngày công, nhanh chóng sửa chữa lại ngôi nhà cho gia đình bà. Trong thời gian 5 ngày, huy động tất cả lực lượng tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Cát Tài, cùng với số tiền ít ỏi gần 8 triệu đồng dành dụm bao nhiêu năm qua của gia đình, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã làm mới toàn bộ phần mái của căn nhà với diện tích gần 80 m2. Nhìn ngôi nhà mới sửa chữa xong, bà Phan Thị Năm xúc động: “Nếu như không có bộ đội giúp làm nhà thì không biết chừng nào gia đình tôi có chỗ ở chắc chắn như vầy. Giờ có nhà mới rồi, mẹ con tôi không còn phải thức suốt cả đêm để hứng mưa, chống dột mỗi khi mùa mưa về”.
Ngoài việc giúp gia đình sửa chữa nhà ở, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Phòng Tham mưu hỗ trợ để bà Năm có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đang giúp gia đình bà xây dựng chuồng bò. Dự định sau khi chuồng bò hoàn thành, Phòng Tham mưu sẽ tặng cho gia đình một con bò giống trị giá 15 triệu đồng để làm phương kế sinh nhai, từng bước thoát nghèo.
MAN ĐỨC DŨNG