Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh lần thứ XII:
Rộn ràng chờ khai hội
Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh lần thứ XII năm nay sẽ diễn ra từ 19-21.4. Những ngày này, không khí tập luyện ở các địa phương hết sức khẩn trương.
Đậm đà bản sắc
Các đoàn về dự Ngày hội năm nay sẽ tham gia thi tài ở 6 nội dung văn hóa. Ở phần thi trại đẹp, yêu cầu đặt ra là các đoàn phải thể hiện được nét đẹp đặc thù của mỗi dân tộc. Tham gia Liên hoan Đàn và hát dân ca - diễn tấu cồng chiêng, mỗi đoàn dàn dựng một chương trình có thời lượng 30 phút, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, nêu cao tinh thần yêu nước và tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống. Trong phần lễ hội dân gian, mỗi đoàn dàn dựng, giới thiệu khái quát một lễ hội gắn với tín ngưỡng, tâm linh, chu trình canh tác… Với phần thi người đẹp miền núi, các thí sinh sẽ tham gia trình diễn trang phục, thi tài năng.
Đặc biệt, mỗi đoàn sẽ cử một thí sinh tham gia phần thi hùng biện với chủ đề “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, thể hiện sự cảm nhận về lời căn dặn của Bác Hồ: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…” (Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19.4.1946).
Ông Đào Minh Tâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành viên Ban tổ chức Ngày hội, cho biết: “Chương trình khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ đêm 18.4, được dàn dựng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Sau phần lễ với diễn tấu cồng chiêng của 6 đơn vị tham gia, chương trình nghệ thuật khai mạc do các cán bộ, cộng tác viên Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn, đơn vị chủ nhà Vân Canh sẽ tổ chức phần hội truyền thống, tạo nên những sắc màu sinh động”.
Tích cực tập luyện
Những ngày qua, Trung tâm VH-TT-TT huyện Vân Canh luôn rộn rã tiếng cồng chiêng, trống kơtoang. Chị La Thị Huyền Giang, người dàn dựng chương trình của Trung tâm VH-TT-TT huyện Vân Canh, cho biết: “Suốt một tuần nay, chúng tôi tập luyện tích cực ngày hai buổi để kịp tiến độ, thể hiện được nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc huyện Vân Canh nói chung, người Chăm H’roi nói riêng trong từng phần biểu diễn”.
Xem các diễn viên, nghệ nhân dân tộc Bana, Chăm H’roi lưng áo đẫm mồ hôi nhưng vẫn hăng say tập luyện, mới thấy sự hào hứng của họ đối với Ngày hội sắp tới. Nghệ nhân Thanh Văn Oái, 42 tuổi, người làng Canh Thành, thị trấn Vân Canh, tâm sự: “Tôi đã tham gia biểu diễn trống kơtoang liên tục trong các Ngày hội miền núi tỉnh gần 30 năm qua. Lần này, Ngày hội được tổ chức trên quê hương, trong bụng phấn khởi nên cái tay đánh trống kơtoang cũng thấy sướng hơn”.
Thời gian qua, một số huyện trong tỉnh đã tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao nhằm tuyển chọn các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên giỏi tham gia Ngày hội cấp tỉnh. Đầu tháng 4, huyện Tây Sơn đã tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Vĩnh An mở rộng năm 2013, với sự tham gia của 7 làng của người dân tộc thiểu số trong huyện. Từ 9-11.4, Lễ hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc 3 xã vùng cao huyện Hoài Ân lần thứ IX cũng đã được tổ chức thành công. Anh Hồ Việt Quốc, cán bộ Trung tâm VH-TT-TT huyện Hoài Ân, cho biết: “Sau khi tuyển chọn các tiết mục qua Ngày hội của huyện, chúng tôi đã đến Đắk Mang, Bók Tới, Ân Sơn tập luyện thêm cho các nghệ nhân, diễn viên để hoàn thiện chương trình biểu diễn”.
Huyện Phù Cát chỉ có hai làng dân tộc thiểu số với số lượng nhân khẩu ít, nhưng vẫn tiếp tục tổ chức đoàn tham gia Ngày hội năm nay. Anh Nguyễn Bá Thạnh, cán bộ phụ trách dàn dựng chương trình văn hóa văn nghệ của Trung tâm VH-TT-TT huyện Phù Cát, tâm sự: “Lực lượng ít, lại đang vào mùa thu hoạch nông sản của bà con, nên việc tập luyện gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã bám trụ ở làng để động viên bà con cố gắng tham gia tập luyện”.
Trong khi đó, ở các huyện miền núi như Vĩnh Thạnh, An Lão, phong trào văn hóa văn nghệ phát triển mạnh, nên có nhiều thuận lợi trong việc huy động lực lượng tham gia Ngày hội. “Ngoài lực lượng nòng cốt là các nghệ nhân quen thuộc, chúng tôi còn bổ sung thêm các gương mặt mới để các em có cơ hội rèn luyện, học hỏi những cái hay cái đẹp của đồng bào các dân tộc anh em”, ông Bùi Đức Phú, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện An Lão, cho hay.
HOÀI THU