Nhà nghèo, chồng lại mắc bệnh nan y
Anh Trương Văn Bình, sinh năm 1975, thôn Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh là lao động chính trong gia đình, không có việc làm ổn định, ai gọi làm việc gì anh cũng làm. Vợ anh chị Nguyễn Thị Nhỏ bị tai biến tê liệt nên sức khỏe yếu ớt, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ đang học cấp I, cuộc sống gia đình anh Bình rất khó khăn.
Tháng 1.2014, cơ thể anh suy nhược, bị xuất huyết dạ dày, phải đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh; bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh u gan, hở tĩnh mạch. Hàng tháng anh phải xuống Bệnh viên đa khoa tỉnh để điều trị bệnh. Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Hiện nay, đứa con gái đầu của anh mới 15 tuổi đã nghỉ học đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Anh Bình hiện đang rất cần sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có cơ hội chạy chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện và bạn đọc xin gởi về địa chỉ anh Bình, Hội chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.
Ngọc Ánh
(Đài TT- TH Vĩnh Thạnh)