5 tuổi bệnh ung thư máu
Anh Nguyễn Thành Luận (SN 1982), vợ là Trần Thị Tỉnh (SN 1984, ở thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn), kinh tế còn phụ thuộc cha mẹ.
Anh chị có con là Nguyễn Trần Bảo Khang (SN 2009- ảnh), từ lúc lọt lòng đến nay luôn đau bệnh. Gần đây cháu lên cơn sốt cao, gầy sụt cân nhanh, không ăn ngủ gì được. Khám và điều trị tại BVĐK tỉnh, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh ung thư máu (Leucosemina cấp) cần phải chuyển gấp vào BV Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị. 2 phía nội, ngoại cháu Khang đều quá khó khăn nên hiện chưa biết tìm đâu ra tiền để
chữa bệnh cho cháu.
TRANG XUÂN CHI
Mồ côi vì cha mẹ bị tai nạn giao thông
Vợ, chồng anh Lê Văn Dũng (48 tuổi) và chị Đào Thị Thủy (44 tuổi, ở xóm 2, thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) đều là nông dân, có 3 con.
Tháng 11.2006, trên đường đi làm về qua thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, anh Dũng bị TNGT tự ngã xe rồi qua đời. Một mình chị Thủy vất vả với nghề mua bán ve chai để nuôi con. Con trai lớn của chị là Lê Văn Bình (19 tuổi) mới nhập ngũ ở An Khê (Gia Lai), còn lại 2 con là Lê Văn Phước (16 tuổi, đang học lớp 10) và Lê Thị Kim Loan (11 tuổi, đang học lớp 5). Họa vô đơn chí, ngày 20.5.2014, tại QL1A, thuộc địa phận thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, khi chị đi mua ve chai thì bất ngờ bị xe tải đi cùng chiều tông làm chị chết tại chỗ.
Hiện tại Bình còn trong quân ngũ, Phước và Loan đang côi cút chăm nhau trong cảnh khốn khó, có khả năng phải bỏ học.
MINH HOÀNG
Hoàn cảnh của gia đình anh Luận và 3 anh em của Bình rất khó khăn, họ đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện xin gởi về địa chỉ anh Luận (ĐT 01687893306) và em Bình; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.