Lễ Tri ân & Trưởng thành
Khi biết tin Trường THPT iSCHOOL Quy Nhơn tổ chức buổi lễ Tri ân và Trưởng thành cho học sinh khối 12, tôi vẫn nghĩ sự kiện này chỉ mang nặng tính hình thức. Nhưng thực tế không phải vậy…
Lễ Tri ân và Trưởng thành được tổ chức 1 tuần trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Đây là năm thứ 2 Trường THPT iSCHOOL Quy Nhơn tổ chức sự kiện này. “Con yêu mẹ”, “Mẹ yêu”, “Gặp mẹ trong mơ”, “Người thầy”, “Mong ước kỷ niệm xưa”… những tiết mục văn nghệ gợi cho những người dự lễ hôm ấy một niềm xúc động mạnh về tình mẹ - con, tình thầy - trò.
Đại diện hơn 400 học sinh khối 12, Võ Thị Phương Tú, học sinh lớp 12A1, xúc động đọc bức thư tri ân cha mẹ: “Ba mẹ đã luôn dõi theo mỗi bước con đi, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi con vấp ngã. Con yêu ba mẹ nhiều lắm nhưng không hiểu sao con không thể nói thành lời. Chính chương trình này đã tạo cho con động lực để con nói lên những lời tận đáy lòng. Con thành thật xin lỗi ba mẹ vì những lúc con làm ba mẹ buồn, vì những đòi hỏi vô cớ của con”.
Được nhìn thấy con cái ngày một khôn lớn, trưởng thành là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ. Nhận bó hoa tươi thắm từ tay con gái, chị Nguyễn Thị Chánh, ở khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, vui mừng chia sẻ: “Không chỉ tri ân cha mẹ, đây cũng là dịp để các em thể hiện lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo, những người tận tâm dạy dỗ, hết lòng chăm lo cho từng trò nhỏ”. Còn Nguyễn Văn Lộc, học sinh lớp 12A4 thì bày tỏ:“Em xin cảm ơn thầy cô vì những kiến thức và kinh nghiệm thầy cô truyền đạt cho chúng em, vì sự tha thứ mà thầy cô luôn dành cho chúng em. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tất cả chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình đạt kết quả cao trong những kỳ thi sắp tới”.
Tri ân và Trưởng thành là một trong những chương trình mang tính giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức và góp phần hoàn thiện nhân cách của học sinh, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của học sinh lớp 12. “Sự kiện này đánh dấu mốc son của tuổi 18 - lứa tuổi nhiều mơ mộng và cũng nhiều suy nghĩ, bắt đầu cho những bước đi mới trên đường đời rộng lớn và đầy thử thách”, thầy Nguyễn Văn Ba, Hiệu trưởng nhà trường, nhìn nhận.
Khi các em đã trưởng thành, đã biết sống có suy nghĩ, biết chăm chút cho mình, biết chia sẻ với người, biết tri ân thầy cô, cha mẹ. Đó chính là những giá trị cuộc sống làm hành trang bước vào đời.
HOÀNG ANH