Nhà nghèo, con mắc chứng hẹp hộp sọ
Cháu Lê Vũ Phúc (SN 2000, ảnh), con của vợ chồng anh Lê Văn Muộn (SN 1967) và chị Phạm Thị Vân (SN 1970, ở thôn Mỹ Thọ, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) đã gần 15 tuổi nhưng không thể nói năng, tay và chân trái bị co rút. Năm 2006, gia đình đưa cháu khám ở BVĐK tỉnh, tại đây các bác sĩ kết luận cháu Phúc bị hẹp hộp sọ, chậm phát triển trí tuệ, sau đó các bác sĩ đã phẫu thuật tạo hình hộp sọ. Sau gần 1 tháng điều trị BV cho xuất viện, với chi phí điều trị, ăn ở đi lại tốn kém trên 45 triệu đồng.
Anh chị Muộn - Vân vốn nghèo, tiền chữa bệnh cho con là tiền vay mượn. Hiện nay sức khỏe của cháu Phúc vẫn không khá hơn, không biết nói, tay chân ngày càng co rút lại, miệng bị méo một bên, vệ sinh cá nhân phải nhờ đến cha mẹ. Vợ chồng anh Muộn muốn đưa con đi TP Hồ Chí Minh để chữa bệnh cho con, nhưng gia cảnh nghèo khó nên chưa có điều kiện.
MINH HOÀNG
* Nhà có 3 con mắc bệnh bẩm sinh
Gia đình anh Đặng Văn Đến (45 tuổi) và chị Phan Đình Quế (45 tuổi, thôn Ân Hậu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân), thuộc diện hộ nghèo. Chị Quế làm mướn gần nhà bữa có, bữa không; anh Đến làm phụ hồ. Nhà có 5 người con, thì con lớn bệnh tim bẩm sinh, con thứ bị dị tật bẩm sinh và con út cũng bị dị tật ở chân mới vừa phẫu thuật, nhưng hiện vẫn không thể đi lại được. Hiện tại, gia đình anh Đến, chị Quế còn nợ ngân hàng 42 triệu đồng (tiền vay để chữa bệnh cho con) chưa có khả năng trả nợ.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Hoàn cảnh của gia đình anh Muộn và anh Đến rất khó khăn, đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện xin gởi về địa chỉ anh Muộn và anh Đến; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.