Có cầu nhưng vẫn lội sông đi học
Hàng ngày, gần 350 học sinh ở xã Ân Hữu (Hoài Ân) đang học tại Trường THPT Trần Quang Diệu (đóng trên địa bàn xã Ân Tường Tây) đều lội qua sông Kim Sơn để đi học. Mặc dù đường đến trường qua sông đã có 2 cây cầu Bằng Lăng và Mục Kiến bắc qua nhưng nếu đi qua cầu thì đoạn đường quá xa nên các em vẫn bất chấp nguy hiểm vượt sông đến trường.
Biết nguy hiểm vẫn lội
Có mặt tại bờ sông Kim Sơn đoạn đi qua thôn Hà Đông, xã Ân Hữu, tôi chứng kiến hơn 10 học sinh mặc đồng phục đang dắt xe đạp xuống con đường mòn dẫn ra cầu Bằng Lăng cũ, vốn làm bằng tre, nay đã bị dỡ bỏ. Các em để xe đạp lại trên bờ, đeo túi xách, ba lô trên lưng rồi xắn quần, áo dài lội sông qua bên bờ bên kia. Lên bờ, đi bộ chừng khoảng 100m nữa theo đường mòn là các em tới Trường THPT Trần Quang Diệu. Sau tốp học sinh này lại tiếp nối tốp học sinh khác lội qua sông theo cách đó. Hỏi thăm, các em học sinh cho biết, bờ sông phía Ân Hữu có 4-5 điểm vượt qua sông như vậy. Như học sinh ở khu vực thôn Hội Nhơn thì đạp xe đến bờ sông đoạn cách chợ Ân Hữu 20m rồi gởi xe lội qua… Dù biết lội sông là ướt quần áo, khi té, ngã thì nguy hiểm đến tính mạng, nhất là nhất là những lúc trời mưa, nước trên nguồn bất ngờ đổ ập xuống, nhưng các em vẫn cứ hàng ngày lội sông đi học, lý do là nếu đi vòng để qua cầu cho an toàn thì đường đến trường sẽ rất xa.
Chị Nguyễn Thị Ánh, thôn Hà Đông, xã Ân Hữu, nhà gần khúc sông các em hay lội qua, cho biết: “Nhiều năm rồi, học sinh vẫn lội sông đi học. Thấy tụi nhỏ lội sông cũng lo sợ lắm, người lớn có con đi học ở Trường THPT Trần Quang Diệu như tui đều thấy hết, biết hết, nhưng biết làm sao vì đoạn đường đến trường xa quá. Học trò ở đây đi học, nếu đi từ phía chợ Ân Hữu qua cầu Mục Kiến đến trường phải mất 15km; còn đi đường thôn Hà Đông qua cầu Bằng Lăng đến trường thì phải gần 18 km. Ngày nắng cũng như mưa, đạp xe đoạn đường dài vậy vừa tốn thời gian vừa mệt mỏi nên các em chọn cách lội sông cho nhanh”.
Còn em Lê Thanh Quân, học sinh lớp 11A4, trường THPT Trần Quang Diệu, thì nói: “Biết lội sông là nguy hiểm nhưng em không thể dậy từ 4 giờ sáng để đạp xe đi học cho kịp giờ đến trường. Có lúc nước sông dâng lên bất ngờ, em và các bạn bị cuốn đi, may là có người cứu nhưng mất hết sách vở”. Với các học sinh nữ thì vất vả hơn nhiều vì mỗi lần mặc áo dài lội sông đi học thì ướt và dơ hết đồ. Một em tâm sự: “Sợ nhất là mỗi lần học bồi dưỡng hay trường có tổ chức hoạt động gì vào ban đêm thì chúng em phải mang theo đèn pin và tự dò dẫm lội qua sông, có khi phải nhờ ba mẹ dẫn đi. Nhiều lúc về muộn là ba mẹ phải tới tận sông để dẫn về”.
Quy hoạch xây cầu hợp lý hơn
Cách đây 4 năm, một học sinh lớp 12 của trường ở thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu đã chết đuối khi đang lội sông đến trường, do nước mưa đầu nguồn đổ xuống bất ngờ. Và mỗi khi có người chết đuối như vậy, nhiều phụ huynh lại buộc con mình phải đạp xe đi học và giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, một thời gian sau thì tình trạng học sinh lội sông đến trường lại tái diễn.
Thực ra, trước đây học sinh Ân Hữu đi học đều qua cầu Bằng Lăng cũ ở xã Ân Hữu. Tuy nhiên, vì đây là cầu tạm, làm bằng tre nứa và hay bị nước cuốn vào mùa mưa nên huyện đã xây dựng cầu Bằng Lăng mới, nhằm giúp người dân ở xã Ân Hữu và Ân Tường Tây đi lại thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cầu mới lại nằm ở xã Ân Tường Tây, cách điểm cầu cũ gần 10 km.
Theo ông Nguyễn Xuân Cấp, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu, trường nhận học sinh ở 6 xã Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Tường Tây, Ân Tường Đông, ĐăkMang, Bok Tới. Trong đó, học sinh ở 2 xã miền núi Đăk Mang, Bok Tới thì vì nhà xa nên ở trọ lại gần trường. Còn 350 học sinh ở xã Ân Hữu thì thường xuyên vượt sông đến trường. Mặc dù nhà trường luôn cảnh báo, nhắc nhở học sinh nhưng các em vẫn đến trường bằng cách lội sông. Trước đây, Đoàn trường phối hợp với chính quyền địa phương dựng một cây cầu tạm bằng tre, gỗ tại vị trí cầu Bằng Lăng cũ cho các em qua lại, nhưng rồi trời mưa, nước sông dâng cao đã cuốn trôi mất cầu.
Để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho học sinh đi học, đồng thời tránh cho các em phải đi một đoạn đường quá xa mới đến được trường, theo chúng tôi, phụ huynh học sinh, chính quyền xã Ân Hữu và Ban giám hiệu Trường THPT Trần Quang Diệu cần phối hợp làm một chiếc cầu tạm bắc qua sông giữa hai xã để các em đi học, đồng thời duy tu, bảo dưỡng cầu thường xuyên để đảm bảo an toàn, và tháo dỡ cầu khi mùa mưa đến.
Qua việc này cũng cho thấy, khi quy hoạch xây dựng cầu, cơ quan chức năng cần khảo sát thực tế để xây dựng phù hợp với nhu cầu đi lại của đại đa số người dân trong vùng, trong đó chú trọng đến những đối tượng như học sinh, sinh viên, để cây cầu thật sự phát huy tác dụng, tránh trường hợp như nói trên.
HẢI YẾN - QUỐC TRÍ
Một số hình ảnh các em học sinh lội sông đi học và lội sông về nhà